Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), các thí sinh đa phần đều tươi vui khi ra khỏi phòng thi. Nguyễn Bùi Diễm Phương (học sinh Trường THCS Thanh Trì) cho biết đề thi văn không gây khó với em.
"Các câu hỏi trong đề thi hôm nay em đã được ôn tập trên lớp nên không bị bất ngờ, có thể làm được luôn sau khi đọc đề", Diễm Phương nói.
Nguyễn Bùi Diễm Phương, học sinh Trường THCS Thanh Trì, đánh giá đề thi khá "dễ thở" với em
ẢNH: TUẤN MINH
"Phần đọc hiểu trích đoạn bài thơ Hạnh phúc của Giang Nam tuy là thơ, nhưng từ ngữ không quá nhiều tầng nghĩa mà bộc lộ được rõ cảm xúc nhà thơ muốn truyền tải nên dễ dàng phân tích", thí sinh này chia sẻ thêm.
Thí sinh Lê Thùy Linh, Trường THCS Phan Chu Trinh, rơm rớm nước mắt vì không đủ thời gian làm bài
ẢNH: TUẤN MINH
Cũng tại điểm thi này, Lê Thùy Linh (Trường THCS Phan Chu Trinh) rơm rớm nước mắt khi kết thúc bài thi. Linh cho rằng phần "đọc hiểu" có tới 3 câu hỏi nên em không kịp thời gian triển khai hết các ý ở phần "viết". Thí sinh này dự đoán được 7 điểm cho môn văn.
Là thí sinh ra đầu tiên bước ra khỏi điểm thi THCS Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Lê Nguyễn Mỹ Khuê, học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, đánh giá đề thi năm nay vừa sức.
Lê Nguyễn Mỹ Khuê (học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng) cùng mẹ vui mừng trước điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy) sau môn thi ngữ văn
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nguồn: https://thanhnien.vn/de-thi-van-lop-10-ha-noi-duoc-khen-gan-gui-vua-suc-185250607115450633.htm
Bình luận (0)