Xuất phát từ TP. Pleiku, phải mất hơn 2 giờ chạy xe, chúng tôi mới tới được làng Ring. Ngôi làng này được thành lập vào năm 2005 theo dự án làng thanh niên lập nghiệp của Trung ương Đoàn. Mục tiêu lập làng là phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên khu vực biên giới với lực lượng nòng cốt là thanh niên tình nguyện từ các địa phương khác trong tỉnh đến lập nghiệp.
Ngôi làng vùng biên giới mùa này thật đẹp, nằm yên bình bên những cánh rừng khộp, rừng cao su xanh mướt. Điểm nhấn trong bức tranh nông thôn mới vùng biên là những con đường nhựa, bê tông được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ làng Ring là một trong những người có mặt từ ngày đầu lập làng. Trong ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, anh kể cho chúng tôi về những tháng năm thanh xuân, những ước mơ, hoài bão đã được anh gửi trọn cho mảnh đất này.
Anh Toàn cho biết: Năm 2005, anh và gần 100 thanh niên lên đây lập nghiệp. Đến nay, các anh đã kịp biến mảnh đất biên giới bạc màu trở nên xanh ngời bởi những cánh đồng lúa, mía, cây ăn quả… Nhiều hộ trong làng đã có kinh tế khá giả, con cái được học hành đến nơi đến chốn, việc mua ô tô đi lại trở thành chuyện phổ biến. Để có được thành quả đó một phần là nhờ sự trợ giúp của Nhà nước và nhất là sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Cách nhà anh Toàn gần 100 m là nhà của chị Đàm Thị Ninh. Gia đình chị cũng được xếp vào dạng “có của ăn, của để” ở làng. Chị Ninh đã có gần 20 năm sinh sống ở làng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Làng chỉ có hơn 80 nóc nhà nên chị phải “ôm” nhiều vai, vừa làm cán bộ Hội Phụ nữ, vừa làm Phó Bí thư Chi bộ, đôi lúc kiêm luôn hòa giải viên cơ sở. Có lẽ vì chấp nhận dấn thân cho vùng đất này nên chị luôn lạc quan, vui tươi.
Nhắc nhớ chuyện ngày xưa, chị kể: “Hồi tôi mới lên, nơi đây không điện, không đường, không tiện nghi và thậm chí không có cả những thứ được xem là rất bình thường ở phố thị đó là ly cà phê, quán chè hay quán cóc ven đường. Nhưng tất cả những điều đó đều không làm tôi chùn bước. Mà trái lại, chính những thiếu thốn đó khiến tôi có thêm nghị lực hơn để cống hiến cho mảnh đất này”.
Khác với làng Ring, cụm dân cư suối Khôn từng là “nút thắt” tồn tại nhiều năm ở xã Ia Mơ. Sở dĩ có tên gọi cụm dân cư suối Khôn mà chưa phải thôn, làng là do tập quán sản xuất du canh du cư của bà con từ xưa để lại. Bắt đầu từ nhóm hộ gia đình người Jrai ở xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) ra đây phát nương làm rẫy, rồi dần hình thành nên một cộng đồng dân cư. Người thì của xã Ia Piơr mà sống trên đất Ia Mơ nên việc quản lý nhân khẩu gặp nhiều trở ngại.
Sau nhiều năm sinh sống theo kiểu “2 quê”, tháng 3-2022, niềm vui đã đến với hơn 100 hộ gia đình ở cụm dân cư suối Khôn khi trong chuyến làm việc với chính quyền huyện Chư Prông và xã Ia Mơ, lãnh đạo Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục thành lập làng Khôn thuộc xã Ia Mơ để nhanh chóng ổn định đời sống cho bà con. Đến cuối năm 2023, làng Khôn được thành lập trên cơ sở cụm dân cư suối Khôn.

Làng Ring, làng Khôn hôm nay không còn là mảnh đất heo hút mà đã trở thành điểm nhấn trên miền biên viễn với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những cánh đồng lúa, mía, cây ăn quả bát ngát. Đồng hành với người dân 2 làng ngay từ những ngày đầu thành lập là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã không quản khó khăn gian khổ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con.
Từ những mô hình sinh kế giải quyết nhu cầu trước mắt, giúp dân bám trụ ngày đầu cho đến mô hình mang tính lâu dài như: trình diễn trồng lúa nước ngay tại địa bàn đội công tác để bà con biết làm lúa khi có công trình thủy lợi; phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con…
Tình yêu thương và trách nhiệm của người lính Biên phòng đã trở thành “điểm tựa” để người dân tin tưởng, cùng bám trụ xây dựng cuộc sống mới ở vùng biên giới Ia Mơ.
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Việc giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là những tháng năm liên tục với những vấn đề mang tính trọng tâm, trọng điểm.
“Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới; giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Tuy nhiên, để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, các ngành, đoàn thể cùng hướng về biên giới, chung tay hỗ trợ bà con”-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/chuyen-2-ngoi-lang-dac-biet-tren-bien-gioi-ia-mo-post328968.html
Bình luận (0)