Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn

(Dân trí) - Ôm con, cháu tuổi đã trưởng thành nhưng trí não như trẻ nhỏ đến gặp bác sĩ, những người phụ nữ nói lên ước mơ nhỏ nhoi, dù không còn hy vọng bệnh nhân sẽ trở lại bình thường.

Báo Dân tríBáo Dân trí02/06/2025

23 năm mang trí não trẻ thơ

Sáng sớm cuối tuần, bà Ma Ken (64 tuổi) cùng hàng trăm người dân xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) tranh thủ đến nhà văn hóa xã, chờ đoàn y bác sĩ ở TPHCM đến.

Bà Ma Ken không đi một mình, mà ẵm trên tay “bé” Toupơ Rong N.T.. 20 năm trước - khi cậu bé mới 3 tuổi - đã được bà nội đưa về nuôi, để cha mẹ bé tập trung đi làm mướn kiếm tiền. Toupơ Rong N.T. tròn 23 tuổi nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 3, tay chân co quắp còn cặp mắt ngờ nghệch, vì mắc căn bệnh bại não bẩm sinh.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 1

Bà Ma Ken ẵm theo cháu nội bị bại não đến nơi khám bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Bà Ma Ken kể, vì chỉ nằm một chỗ, bé N.T. bị biến chứng xương khớp nặng. Mấy năm trước, thông qua hội từ thiện, bà đưa cháu bé đến Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để mổ khớp háng, chỉnh sửa khuỷu tay và cẳng chân miễn phí, nhưng tình trạng vẫn chưa chuyển biến tích cực.

Về phần các con bà, vì không có ruộng đất, mẹ bé N.T. chỉ biết căng sức xin làm mướn xung quanh, ai thuê gì phụ đó, nhưng mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 50.000-70.000 đồng.

Còn cha cậu bé mấy năm gần đây bị căn bệnh viêm ruột thừa nặng, bụng sau một lần “phát nổ” (vỡ ruột thừa) đã phình to và sức khỏe suy giảm. Kể từ đó, gia đình vốn đã khó khăn ấy lại càng thêm khốn khổ.

Trước tình cảnh trên, bà Ma Ken gần như không còn khả năng đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Do đó, ngay khi có đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí, gia đình bé N.T. là một trong những trường hợp được chính quyền địa phương ưu tiên giới thiệu đầu tiên.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 2
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 3

Bé N.T. được các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh thăm khám (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù kiệt quệ cũng không bỏ con

Ngồi chờ đến lượt khám cho cháu, bà Ma Ken nói mơ ước bây giờ rất đơn giản, đó là có thêm nhiều thuốc tốt cho cháu uống vào ngủ ngon và đỡ đau. Còn căn bệnh bại não của N.T. bà xem như là số phận, và lựa chọn đồng cam cộng khổ với cháu.

Cũng ôm con gái tên Pơ Dum N.D. đến “cầu cứu”, chị Mai Nhàn (48 tuổi) chia sẻ, con chị đã 15-16 tuổi, nhưng không thể tự sinh hoạt như bạn bè đồng trang lứa.

Tiếp lời vợ, anh Gia Thanh (49 tuổi) cho biết thời điểm mang bầu con gái, chị Nhàn phát hiện trễ, nên lúc thai lớn mới đi siêu âm. Kết quả chẩn đoán hình ảnh sau đó khiến vợ chồng họ bàng hoàng, khi bé bị bất thường ở não.

Khi con chào đời, bé nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu lạ, đầu to và thường xuyên nôn ói. Tại bệnh viện địa phương, chút hy vọng còn níu giữ của họ tan biến. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị não úng thủy bẩm sinh và cho biết bệnh gần như không thể điều trị.

Không bỏ cuộc, vợ chồng anh Thanh lần lượt đưa con đến 2 bệnh viện chuyên khoa Nhi lớn ở TPHCM tìm đường sống. Từ 2 tuổi, bé bắt đầu được phẫu thuật để giải quyết tình trạng úng thủy và giải áp não, nhưng không có nhiều tiến triển.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 4
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 5
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 6

Con chị Mai Nhàn mắc căn bệnh não úng thủy bẩm sinh (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong thời gian nằm viện kéo dài, bé biến chứng tràn dịch màng phổi, phải tiếp tục lên bàn mổ. Họa vô đơn chí, N.D. còn mắc thêm bệnh tim bẩm sinh, nhưng sức khỏe yếu không thể can thiệp.

Nhiều tháng trời đưa con điều trị, họ tiêu tốn gần 200 triệu đồng. Sau cùng, vì kiệt quệ nên cả hai quyết định đưa con về nhà.

Hiện tại, anh Thanh - chị Nhàn làm mướn mưu sinh, ráng dành dụm để lo cho con từng viên thuốc. Hai anh trai lớn của N.D. đã đi làm nhưng đều phải lo gia đình riêng, cuộc sống không khá khẩm là bao so với cha mẹ.

Thấy cảnh người phụ nữ ẵm "đứa trẻ 16 tuổi" trên tay quá tội nghiệp, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã hỗ trợ điều phối để đưa bé vào khám ngay, rồi chỉ định siêu âm, đo điện tim. Với tình trạng của N.D., bác sĩ cho biết phải xử trí trước vấn đề viêm phổi, sau đó mới có thể tính tiếp các tình trạng khác.

“Giờ bác sĩ cho thuốc nào tốt để bệnh viêm phổi của bé không tái đi tái lại là mừng lắm rồi. Còn bệnh não úng thủy đã mười mấy năm nay, chắc không còn cách nào để bé hết hẳn”, chị Nhàn nhìn nhận thực tế.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 7

Dù kiệt quệ tài chính, vợ chồng chị Mai Nhàn vẫn cố tìm thêm hy vọng sống cho con (Ảnh: Hoàng Lê).

Mong người dân giàu lên để chủ động chăm lo sức khỏe

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Dương Thị Thanh Tú, Bí thư Đảng ủy xã Ka Đơn, cho biết dân số địa phương hơn 10.000 người, trong đó 52% là đồng bào dân tộc thiểu số K'Ho và Churu. Người dân ở đây làm nông là chủ yếu, với thu nhập bình quân khoảng 64 triệu đồng/năm.

Chính vì kinh tế khó khăn, người dân hầu như không chủ động đi khám và tầm soát bệnh, mà thường chờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Hằng năm, cũng có các đoàn từ thiện đến với Đơn Dương, nhưng thường khám theo cụm, nên số lượng người dân từng xã được chăm lo còn hạn chế.

Do đó, theo bà Tú, khi đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng nhà tài trợ đến trực tiếp xã Ka Đơn khám bệnh và phát thuốc, tặng quà cho hơn 500 trường hợp mang ý nghĩa lớn và rất thiết thực với địa phương. Bởi ít nhất, nhiều người dân cũng được tiếp cận với việc khám sức khỏe ban đầu, biết mình đang bị gì để điều chỉnh, chữa trị.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 8
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 9
Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 10

Người dân xã Ka Đơn được các bác sĩ khám và tầm soát nhiều bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong tương lai, lãnh đạo xã mong sẽ có phương cách để người dân phát triển kinh tế tốt hơn, có điều kiện tự đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Còn ở thời gian gần, bà Tú mong mỗi năm có khoảng 2 đoàn y bác sĩ tuyến trên đến tầm soát, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho bà con.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, trong chương trình tổ chức các ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại xã Ka Đơn, đoàn y bác sĩ của đơn vị phối hợp cùng các bên đã khám bệnh tổng quát, khám tầm soát tim mạch, khám mắt cùng các bệnh lý phổ biến thường gặp miễn phí cho hơn 500 người dân.

Song song đó, đoàn còn tặng quà miễn phí cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn.

Chuyện đau lòng của những phụ nữ ẵm theo trẻ tay chân co quắp, mắt vô hồn - 11

Người dân ra về sau khi được khám bệnh, tặng quà (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Đức, chương trình vừa thực hiện công tác an sinh xã hội, vừa tạo điều kiện để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa nhân viên y tế ở TPHCM với địa phương, nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tốt hơn.

“Chúng tôi không chỉ đến đây với vai trò là những người làm công tác chuyên môn, mà còn mang theo trách nhiệm xã hội. Mong muốn lớn nhất là bà con được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình, để từ đó yên tâm lao động sản xuất và ổn định đời sống”, bác sĩ Đức bày tỏ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/chuyen-dau-long-cua-nhung-phu-nu-am-theo-tre-tay-chan-co-quap-mat-vo-hon-20250602120620664.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình
Cung đường đẹp như tranh, được ví von là 'Hội An thu nhỏ' ở Điện Biên

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm