“Thấy cha trên mạng mới biết cha đi xe máy
vào TP Hồ Chí Minh”
Sáng 23/4, tại ngõ 126 đường Phan Chu Trinh (TP Vinh), căn nhà của cựu chiến binh Trần Văn Thanh (SN 1950) tấp nập người ra vào. Hàng xóm láng giềng trò chuyện rôm rả về việc ông Thanh tự lái xe máy đi vào TP Hồ Chí Minh để xem diễu binh. “Tầm 9h sáng ngày 17/4, tôi đang quét sân thì thấy ông Thanh soạn đồ và cắm cờ lên xe máy nên chạy ra hỏi: Ông Thanh đi mô đó? Ông trả lời: Tui đi xem diễu binh ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó tôi cứ nghĩ là ông ấy đi với hội Cựu chiến binh chứ không ngờ là ông tự đi xe máy một mình”, một người hàng xóm ngay cạnh nhà ông Thanh chia sẻ.
.jpg)
Tiếp lời trong câu chuyện, bà Trần Thị Ngọc Bích - Tổ trưởng Tô dân phố 7 nơi ông Thanh sinh sống cho biết, ông Thanh là một cựu chiến binh gương mẫu và đảm nhận nhiều vai trò quan trọng tại địa phương như: Khối phó Khối 2 (phường Đội Cung trước khi sáp nhập), Chi hội phó Chi hội cựu chiến binh của khối, Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi và Tổ trưởng tổ dân phố trong nhiều năm liền. Chỉ đến năm 2022, khi sức khỏe của vợ suy giảm thì ông mới tạm nghỉ để có thời gian chăm vợ. Ông hiền lành, ít nói, cho nên khi nghe tin ông có một quyết định táo bạo là tự lái xe đi xa cả nghìn km thì chúng tôi hết sức bất ngờ.


Không chỉ có bà con lối xóm ngạc nhiên, mà chính thành viên trong gia đình như chúng tôi cũng thế. Bởi khi biết cha có nguyện vọng đi Tp Hồ Chí Minh, chúng tôi đều nghĩ ông đi bằng ô tô khách. Chỉ đến khi mở điện thoại ra, thấy hình ảnh cha ngập tràn trên mạng thì gia đình mới vỡ lẽ.
Vì sự lo lắng cho sức khỏe của cha, tôi và các thành viên trong gia đình đều khuyên ông nên gửi xe máy ở ven đường rồi bắt xe đi tiếp. Nhưng ông tâm sự rằng trên đường đi gặp rất nhiều người giúp đỡ. Tâm nguyện của ông là muốn nhìn ngắm lại đất nước sau hòa bình, thăm lại chiến trường xưa và nơi đồng đội đã ngã xuống. Nghe vậy nên chúng tôi không ngăn cản nữa, chỉ biết động viên ông cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.
Chị Trần Thị Thúy Huyền (SN 1981), con gái cựu binh Trần Văn Thanh
Sáng nay (23/4), khi liên lạc trực tiếp với ông Thanh, ông cho biết mình đã đi đến thành phố Nha Trang, quãng đường gần 400km còn lại ông dự kiến sẽ hoàn thành trong 3 ngày tới.
Hành trình mang tên Tổ quốc
Trên chiến xe máy với lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, hành trang lớn nhất của người cựu binh 75 tuổi không phải là những đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt trên "hành trình thiên lý". Mà đó chính là tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, là sức mạnh của lòng biết ơn, sự tri ân tới những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hơn ai hết, ông Thanh hiểu được giá trị của hòa bình khi chính bản thân mình cũng là cựu chiến binh từng chiến đấu ở mặt trận B5 (Đường 9 - Bắc Quảng Trị) trong kháng chiến chống Mỹ.
Sáng nay, khi trò chuyện với phóng viên, ông Thanh cho biết, ông thực hiện chuyến đi này không chỉ để được tận mắt chứng kiến buổi lễ diễu binh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam mà còn để thắp nén tâm hương tại chiến trường Quảng Trị, gửi lời tri ân đến những người đồng đội không trở về. Hành trình xuyên Việt này còn là tâm nguyện lớn để ông được nhìn rõ hơn đất nước mình sau nửa thế kỷ hòa bình.

Được biết, mỗi ngày ông đi được trên dưới 150km. Hành trình dài trong khi tuổi tác đã cao khiến cho ông Thanh không tránh được những lúc mỏi mệt. Những cung đường như đèo Ngang (Hà Tĩnh - Quảng Bình), đèo Hải Vân (Huế - Đà Nẵng) thật sự vất vả. Ông từng ngã xe, xây xát nhẹ ở Phú Yên nhưng nhờ sự giúp đỡ kịp thời của người dân nên đã tiếp tục hành trình của mình. Ông chia sẻ, dự kiến chiều nay ông sẽ bắt đầu hoàn thành chặng đường gần 400km còn lại.
Kết thúc cuộc trò chuyện với cựu binh Trần Văn Thanh, ông Phạm Quốc Hương - Khối trưởng Khối 2, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khối 2, phường Quang Trung chia sẻ thêm rằng, chỉ ít hôm trước, khi Chi hội Cựu chiến binh của khối sơ kết hoạt động của Quý I năm 2025 thì mọi người đã biết tâm nguyện của ông Thanh. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ đồng đội của mình lại có thể tự đi xe máy cả quãng đường xa đến thế. Theo dõi hành trình của ông Thanh, chúng tôi vô cùng xúc động, tự hào vì ông đã giữ được tinh thần, ý chí của một người lính Cụ Hồ ngay cả khi tuổi đã về già.
Nguồn: https://baonghean.vn/chuyen-it-biet-ve-cuu-binh-nghe-an-di-xe-may-hon-1-000km-xem-dieu-binh-30-4-10295751.html
Bình luận (0)