Khoảng 8h cùng ngày, khi đang đi xe máy trên tuyến QL14E đoạn gần chợ Việt An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, bà Phan Thị Hằng (SN 1985, trú thôn Việt An, xã Bình Lâm) phát hiện 1 chiếc túi xách màu trắng bị rơi bên lề đường.

Khi nhặt lên mở ra xem, phát hiện bên trong túi xách có hơn 40 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn vàng cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng như căn cước mang tên Nguyễn Thị Linh nên bà Hằng đã nhanh chóng mang tài sản đến Công an xã Bình Lâm trình báo và giao nộp, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sau khoảng 20 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin từ bà Hằng, Công an xã Bình Lâm đã xác định và mời chủ nhân của chiếc túi xách là bà Linh đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản.
Bà Linh chia sẻ, bà đi làm ở Đà Nẵng và về quê xã Quế An, huyện Quế Sơn chơi vào ngày 1/6, đến sáng 2/6 thì qua chợ Việt An để mua sắm đồ, không may trên đường di chuyển thì chiếc túi xách có nhiều tài sản bên trong bị rơi lúc nào không hay. Trong niềm xúc động, bà Linh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với bà Hằng và Công an xã Bình Lâm đã kịp thời hỗ trợ tìm lại và trao trả tài sản bị đánh rơi cho bà.
Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/cong-an-xa-tra-chiec-tui-xach-co-nhieu-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-i770287/
Bình luận (0)