Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao quà cho người có công tiêu biểu xã Vị Xuyên. |
Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà cho người có công tiêu biểu. |
Tại xã Vị Xuyên, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã tặng quà cho 54 thương, bệnh binh, đình liệt sĩ.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và lãnh đạo Tổng cục Chính trị tặng quà các gia đình chính sách, người có công. |
Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Mỗi năm vào dịp tháng Bảy, Nhân dân ta lại dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã không tiếc máu xương, tính mạng, hy sinh vì non sông, đất nước, vì nền độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc. Tháng Bảy cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thể hiện lòng biết ơn sâu nặng tới thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Truyền thống cao đẹp "uống nước nhớ nguồn" đã trở thành sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ người Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để toàn dân tộc đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và lãnh đạo Tổng cục Chính trị tặng quà các gia đình chính sách, người có công. |
Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là bất tử. Những mất mát, đau thương của các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ là vết hằn lịch sử, nhưng cũng là ký ức thiêng liêng của dân tộc. Đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là niềm kiêu hãnh, ngọn lửa thiêng soi sáng lý tưởng sống, cống hiến và phụng sự cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà tặng quà các gia đình chính sách, người có công. |
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; mong các đồng chí luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu, cho cộng đồng và xã hội. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế của vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng.
Tin, ảnh: Văn Nghị
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/202507/dai-tuong-trinh-van-quyet-tang-qua-thuong-benh-binh-gia-dinh-liet-si-tai-xa-vi-xuyen-b8658ff/
Bình luận (0)