Hồ sơ bị làm giả ở U.11 SLNA
ảnh: công an cung cáp
Căn bệnh kinh niên
Nói câu này, mong fan bóng đá xứ Nghệ đừng giận, bóng đá Nghệ An nói chung và SLNA nói riêng từ lâu đã luôn sống trong những nghi ngờ gian lận tuổi. Nói không quá, lắm lúc tìm cầu thủ đúng tuổi khó hơn cầu thủ khai gian tuổi.
Thực tế, khai gian tuổi từng là một vấn nạn của bóng đá Việt Nam. Nhưng qua thời gian nhiều địa phương đã dần nói không với vấn nạn này, nhưng trong danh sách những "địa chỉ đen" còn lại, SLNA thường được nhắc đầu tiên.
Lẽ dĩ nhiên, không thể đánh đồng tất cả. Có những trường hợp gia đình ở huyện xa xôi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần quật quanh năm suốt tháng lo chạy miếng ăn không làm giấy khai sinh sớm nên khi con đi học mới tặc lưỡi chọn ngày trễ hơn.
Nhưng mặt khác, chuyện một bộ phận các cá nhân, có thể đến từ HLV cấp cơ sở, gia đình phụ huynh và sự "mắt nhắm, mắt mở" ngó lơ của CLB đã khiến chuyện khai gian tuổi dần phát triển, đến mức trở thành "quy trình" hẳn hòi.
Cũng phải nói rõ thêm, chuyện gian lận tuổi ở SLNA không hoàn toàn là lỗi chủ đích của CLB, nhất là từ khi đội bóng được chuyển giao cho doanh nghiệp. Nhưng thực tế, người viết từng nghe kể về sự tồn tại những nhóm phụ huynh lan truyền kinh nghiệm cho nhau cách làm… giả giấy tờ để con em có lợi thế trúng tuyển vào lò SLNA là có thật.
Bị can Trần Thị Tú
ảnh: công an cung cấp
Nghệ An là tỉnh có bản sắc bóng đá đậm đà đặc biệt, rất riêng. Khoác áo SLNA luôn là giấc mơ cháy bỏng của hàng ngàn, hàng vạn những em nhỏ xứ Nghệ thường xuyên đến trường, ra đường, ra sân đá bóng với chiếc áo xanh lam đầy thân thương, kiêu hãnh của cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam một thời.
Nhưng cũng là thực tế, việc sống nhờ bầu sữa ngân sách kèm áp lực thành tích của truyền thống bóng đá SLNA (hoặc người ta vẫn vin vào như vậy) đã khiến có những người chịu trách nhiệm tuyển trạch, dù không trực tiếp gian lận tuổi, nhưng gián tiếp tiếp tay bằng cách tự lừa dối nhau: "Đó là chuyện của phụ huynh, giấy tờ do chính quyền cấp, không phải lỗi của mình".
Cứ thế, hàng năm bóng đá trẻ SLNA vẫn có những danh hiệu vô địch trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với những lò chuyên nghiệp khác được đầu tư giáo án, HLV, dinh dưỡng, cơ sở vật chất, y tế… vượt trội hơn hẳn.
Có những danh hiệu là xứng đáng với tài năng và mồ hôi nước mắt. Nhưng cũng có danh hiệu như "đánh cắp" khi cầu thủ đội bạn cùng tuổi nhưng chỉ đứng đến… vai cầu thủ trẻ SLNA.
Cần dũng cảm nén đau, mạnh tay cắt bỏ ung nhọt
Bị can Trần Quốc Dũng
ảnh: công an cung cấp
Thực tế, với sự vào cuộc của truyền thông và sự phát triển của mạng xã hội, CLB SLNA đã từng có những động tác chấn chỉnh. Có lúc, lãnh đạo CLB đề nghị "trả lại tuổi thật cho em", yêu cầu các cầu thủ báo cáo trung thực tuổi thật để sắp xếp vào các lớp đúng tuổi để sàng lọc công bằng.
Nhưng chuyện này chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Trong khi gốc rễ là những kinh nghiệm truyền tai và cả "quy trình" làm giả giấy tờ từ địa phương vẫn bị bỏ mặc hoặc đùn đẩy khi cho là chuyện… không thể can thiệp.
Ở Việt Nam đa phần các địa phương vẫn làm bóng đá trẻ bằng nguồn tiền ngân sách. Nhưng có lẽ về độ máu lửa bóng đá, giấc mơ cho con trở thành cầu thủ SLNA của xứ Nghệ đã tạo ra "quy trình" khai gian tuổi trở thành vấn nạn dai dẳng nhiều năm qua khiến bóng đá Nghệ An luôn sống kèm những dấu hỏi từ người ngoài.
Để rồi khi công an tỉnh Nghệ An khởi tố 1 phụ huynh vì hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 1 hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Sơn ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để con, cháu vượt qua đợt tuyển chọn đầu vào lò trẻ SLNA đã hé lộ một phần sự thật.
Truyền thống của SLNA nên được xem trọng bằng trách nhiệm thay vì lý do bao biện cho bệnh chạy theo thành tích
Sự vào cuộc quyết liệt của công an tỉnh Nghệ An là vô cùng đúng lúc, cần thiết và rất đáng khen. Nỗi đau đó là cần thiết, để răn đe và cảnh tỉnh những bậc phụ huynh muốn con nhỏ theo bóng đá. Hy vọng nỗi đau này sẽ thức tỉnh những người làm bóng đá xứ Nghệ để họ có đủ dũng cảm, quyết liệt để chặn đứng những "quy trình" tiêu cực, giúp tạo ra sân chơi cạnh tranh công bằng cho các em nhỏ đam mê bóng đá.
Nỗ lực thay đổi ý thức đó sẽ cần cuộc vận động dài, với sự vào cuộc nghiêm túc của nhiều lực lượng. Sẽ vất vả và cần thời gian để liền vết sẹo, nhưng nếu làm được thì những kết quả sau đó sẽ là "vàng thật không sợ lửa", được thừa nhận xứng đáng thay vì những ánh mắt nghi ngờ.
Người viết tin rằng bóng đá xứ Nghệ dẫu có lúc thăng trầm nhưng tài năng bóng đá như dòng sông Lam biết khi mô cho cạn. Nếu tìm lại sự trung thực từ các bậc phụ huynh đến những người làm bóng đá trẻ, có sự đầu tư chất xám và tâm huyết thực sự, thì bóng đá Nghệ An sẽ trở lại mạnh mẽ, tìm lại vinh quang xứng đáng với niềm kiêu hãnh của nền bóng đá giàu truyền thống hàng đầu Việt Nam.
Ngày 9.9.2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kết luận CLB SLNA "đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ...". Đội trẻ U.11 SLNA phải nộp phạt 10 triệu đồng, trả lại toàn bộ danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng và bị cấm tham dự giải của VFF trong 2 năm. Trưởng đoàn và HLV trưởng đội U.11 SLNA bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 2 năm.
Trả lời báo chí về việc gian lận tuổi sau án kỷ luật này, lãnh đạo CLB SLNA cho biết rất khó phát hiện việc hồ sơ của các ứng viên trẻ dự tuyển vào CLB bị làm giả. CLB đã quy định gia đình cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đã cung cấp cho CLB.
Nguồn: https://thanhnien.vn/vu-khoi-to-vi-khai-gian-tuoi-dau-nhung-can-cho-bong-da-xu-nghe-185250322130647987.htm
Bình luận (0)