Thanh xuân!
Tản văn của ANH PHƯƠNG
Cách đây không lâu, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện làn sóng thay đổi hình ảnh đại diện với sự hỗ trợ của AI. Chỉ sau một đêm thức giấc, nhiều người ngỡ ngàng, khi ai ai cũng trở thành trai xinh, gái đẹp vừa lạ vừa quen. Nhiều anh chàng, cô nàng bị vỡ mộng trong buổi hẹn hò đầu tiên vì ảnh trên “phây” khác xa so với thực tế. Các quán cà phê hiện nay luôn có các góc trang trí đẹp đẽ để phục vụ cuộc “check-in” lấy ảnh “cúng phây”, sống ảo nở rộ khắp nơi.
Thì đó cũng là bình thường, tâm lý ai cũng muốn mình trẻ đẹp hơn, trong thẳm sâu mỗi người, thanh xuân đã và đang qua thật đáng ngưỡng vọng. “Thanh xuân” đã tập trung mọi điều đẹp đẽ nhất của đời người, về hình thể, khát vọng cá nhân, sức khỏe… mà thanh xuân thì không thể như cơn mưa rào được. Bởi mưa gió còn quay lại được tuần sau, tháng sau, năm sau, chứ tuổi trẻ thì một đi vĩnh viễn không trở lại. Cho nên người ta ai cũng gắng chăm chút để thanh xuân của mình dài hơn, nhiều thêm một tý. Cả điều này cũng bình thường.
Tranh của họa sĩ THÁI VĨNH THÀNH |
Ai cũng có thời thanh xuân, thời mà tóc còn đen nhánh, mắt còn trong veo, nhìn cuộc sống đơn giản màu hồng. Nhưng rồi cuộc sống tất bật, hối hả, vòng xoay công việc, gia đình, các mối quan hệ khiến con người ta quên mất những lý tưởng, mộng mơ tuổi thanh xuân. Rồi bất chợt va chạm những hình ảnh quen thuộc đâu đó trong phơi phới cuộc đời hôm nay lại nhủ thầm, ta cũng từng có thanh xuân tươi tắn như thế.
Nhưng vẫn có những người “dành cả thanh xuân” để làm đẹp thêm cho đời, cho người bằng những việc làm thiết thực, hữu ích. Những cống hiến thầm lặng như thế lan toả năng lượng sống tích cực. Đó là vẻ đẹp lao động của những công nhân TP Quy Nhơn quầy quả lên đường để treo mình trên cành cao ngay sau cơn bão số 3 để hỗ trợ cắt hạ cây xanh bị ngã đổ tại Hà Nội, Hải Phòng cách đây không lâu; là vẻ đẹp nhân ái của những nụ cười tươi xinh khi tình nguyện hiến máu cứu người, vẻ đẹp miệt mài của những công nhân trong xí nghiệp, nhà máy, hay những nông dân chân lấm tay bùn nơi ruộng đồng, biển cả…Vẻ đẹp đó được “đơm bông trổ quả” từ chính những giọt mồ hồi, sức lao động bền bỉ, góp phần lan tỏa niềm vui, hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho mọi người. Họ có thể khác nhau ở rất nhiều điểm nhưng điểm chung của họ là ai cũng thường nghĩ, nghĩ sâu, nghĩ nhiều về người khác. Nghĩ để giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ! Chính điều này khiến nét thanh xuân của họ đằm thắm hơn, đẹp hơn.
Trong thời đại người ta có thể lượng hóa rất nhanh nhiều khái niệm vô hình, nhiều trạng thái, cảm giác, có thể vật chất hóa nhiều mối quan hệ từ to tới bé bé thì vẫn có những chuyến xe cứu thương 0 đồng; vẫn có những phần cơm, tô phở treo; vẫn có rất nhiều những người trẻ đang tuổi ham chơi hăng hái tham gia hoạt động vì cộng đồng… Nếu bạn thường xuyên theo dõi báo Bình Định sẽ dễ dàng có thông tin về những tuổi thanh xuân ấy. Những người trẻ ấy giúp lan tỏa luồng năng lực diệu kỳ rằng cuộc sống luôn có rất nhiều người tử tế, nó giúp người ta có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống; thực sự không một Al nào có thể thay thế được họ.
Dù ở bất cứ độ tuổi nào, dù làm việc bất cứ ngành nghề gì, xuất phát điểm ra sao, chỉ cần ta luôn muốn được “tắm mình trong thanh xuân rực rỡ” với những việc làm tử tế, suy nghĩ hướng thiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực xuất phát từ trái tim, thì bạn thân mến ơi, không AI nào có thể mang lại thanh xuân tốt như thế đâu!
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=20&mabb=343106
Bình luận (0)