Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Để có ngày toàn thắng

BDK.VN - Ngày toàn thắng 30-4-1975 là một mốc son vĩ đại của dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta cũng luôn ghi nhớ công lao của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước trọn niềm vui hôm nay.

Báo Bến TreBáo Bến Tre20/04/2025

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Thành ủy Bến Tre, đồng chí Huỳnh Văn Be trao tượng đồng cho gia đình Liệt sĩ Hoàng Hạnh ngày 14-4-2025. Ảnh Đặng Thạch.

Một trong những người anh hùng thầm lặng đó là Liệt sĩ Hoàng Hạnh, bí danh Hoàng Tuấn, nguyên Trưởng ban Quân y, Phó ban Hậu cần tỉnh Bến Tre (*).  Theo hiện vật, tài liệu còn lưu lại của gia đình, ông vốn là con của một thầy thuốc bắc quê ở miền Trung, thuộc thành phần tiểu tư sản nhưng sớm giác ngộ cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp ông hoạt động ở địa bàn xã Thạnh Ngãi, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày. Sau năm 1954, ông là một trong số những đảng viên được phân công ở lại lãnh đạo nhân dân địa phương đấu tranh chính trị với chính quyền Mỹ - Diệm.

Ngày 17-1-1960, cuộc Đồng khởi ở 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp thắng lợi vang vội, lực lượng vũ trang tỉnh tái thành lập, đồng chí Hoàng Hạnh được Tỉnh ủy Bến Tre phân công phụ trách công tác quân y và hậu cần của tỉnh. Thời kỳ này công tác cứu chữa thương bệnh binh gặp rất nhiều khó khăn, vừa thiếu thuốc men, dụng cụ y tế, vừa thiếu người có chuyên môn ngành y.

Bằng tính kiên trì, nhẫn nại và ý chí quyết tâm, tại căn cứ Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, đồng chí Hoàng Hạnh đề xuất mở trường quân y và bản thân ông trong hơn hai năm đã đào tạo hàng trăm cán bộ y tế cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh; trực tiếp thu dung, cứu chữa rất nhiều thương binh, bệnh binh để họ tiếp tục chiến đấu.

Theo lời kể của Đại tá Huỳnh Văn Be, Anh hùng lực lượng vũ (LLVT) trang nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thì những ngày đầu tham gia cách mạng, ông được học nghiệp vụ y tá từ Trường Quân y của tỉnh, người thầy trực tiếp dạy ông là đồng chí Văn Anh (tức Anh hùng LLVT, bác sĩ Đoàn Văn Thời), mà thầy của ông Văn Anh chính là ông Hoàng Hạnh. Trong chiến tranh, nhiều cán bộ quân dân y, cán bộ quân sự rất giỏi cũng chỉ được đào tạo từ những lớp học đầu tiên như vậy.

Ngày 25-6-1962, trên đường đi công tác về gần tới vùng giải phóng của ta thì đồng chí Hoàng Hạnh lọt vào vòng vây của giặc, trên trời là trực thăng quần thảo, truy kích, dưới mặt đất bộ binh đuổi theo bắn xối xả từ phía sau, ông đã trúng đạn và anh dũng hy sinh khi trong ba lô còn mang theo một số vật tư y tế cùng 3.000 đồng mới nhận từ cấp trên về cho đơn vị.

Liệt sĩ Hoàng Hạnh hy sinh khi mới 35 tuổi, Ban Quân y và LLVT tỉnh mất đi một cán bộ hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cứu chữa thương bệnh binh, có thể nói ông là người anh cả trong ngành quân y của tỉnh ta.

Sự hy sinh, cống hiến của ông cũng như của trên 35.000 liệt sĩ, gần 18.000 thương bệnh binh của tỉnh nhà đã góp phần to lớn cho ngày quê hương được giải phóng, đất nước được hòa bình, mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.

Tưởng nhớ, tri ân Liệt sĩ Hoàng Hạnh, mới đây Bộ CHQS tỉnh, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Quân y đã đúc tượng đồng bán thân Liệt sĩ Hoàng Hạnh và tổ chức trao tặng cho gia đình ông. Đây là việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của cán bộ, chiến sĩ LLVT Bến Tre.

Đại tá Võ Thanh Sơn

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

(*) Nay là Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/de-co-ngay-toan-thang-20042025-a145496.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm