Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Để mùa Trung thu thêm vẹn tròn

Những ngày này, nhiều nhóm thiện nguyện và đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng đã lặng lẽ lên đường, mang theo ánh trăng nhân ái đến với các xã vùng cao dịp Tết Trung thu.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng04/10/2025

z7069203649492_799db20b30cab2cad14a6a9baa9b51f6.jpg
Niềm vui của các em nhỏ khuyết tật khi xem múa lân Trung thu. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Thắp sáng những vầng trăng chưa trọn

Đều đặn suốt 5 năm qua, cứ đến dịp rằm tháng 8, Hội Những người yêu thiện nguyện Điện Bàn lại lặng lẽ chuẩn bị cho chương trình “Trung thu yêu thương” tại Trung tâm Trẻ khuyết tật Điện Thọ (xã Điện Bàn Tây). Không kêu gọi tài trợ, không truyền thông rầm rộ, chương trình diễn ra như một lời hẹn mang Trung thu ấm áp đến với mảnh đời kém may mắn tại trung tâm.

Mỗi thành viên trong đoàn tự nguyện đóng góp kinh phí, cùng nhau lên kế hoạch, chuẩn bị quà bánh, lồng đèn, trang trí sân khấu… từng công đoạn nhỏ nhất đều được làm bằng sự tận tâm thấu hiểu. Năm nay, ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến mưa lớn kéo dài, đường sá trơn trượt, việc di chuyển khó khăn, nhưng 25 tình nguyện viên vẫn có mặt đông đủ đúng giờ.

Anh Lê Tất Thành, Phó đoàn thiện nguyện chia sẻ: “Chỉ cần thấy các em khuyết tật cười, mọi mệt mỏi đều tan biến. Các em vui thì chúng tôi cũng vui gấp bội.”

Trong không gian nhỏ ấm cúng của trung tâm, dù bên ngoài trời mưa như trút nước nhưng đêm hội trăng rằm vẫn diễn ra đầy cảm xúc. Các em nhỏ được xem trình diễn múa lân, được chị Hằng chú Cuội trao quà, chơi trò chơi dân gian, ăn buffet và thưởng thức văn nghệ do chính các thành viên biểu diễn.

z7069203656962_820a442a4c48d8b5f7361423fbd8f372.jpg
Mùa trung thu thứ 5 được tổ chức trại Trung tâm trẻ khuyết tật Điện Thọ. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Có những đôi mắt chưa thể nhìn thấy rõ ánh trăng, những đôi chân chưa thể nhảy múa quanh đèn lồng, nhưng nụ cười các em thì luôn rạng ngời tròn đầy hơn bao giờ hết.

Em Nguyễn Thị An, (10 tuổi) bị khiếm thị chia sẻ trong niềm vui: “Em rất vui khi năm nào cũng được các anh, chị tổ chức Trung thu và tặng cho chúng em những món quà ý nghĩa. Em hy vọng năm sau sẽ lại được gặp mọi người”.

Để niềm vui thêm tròn đầy, Hội Những người yêu thiện nguyện Điện Bàn còn kết nối Đội lân thiếu niên làng Thanh Quýt trình diễn miễn phí tại các trung tâm khuyết tật, trường mầm non... Đến nay, đội lân đã trình diễn được 6 điểm ở phường An Thắng, Hội An và xã Điện Bàn Tây...

Trung thu năm nay cũng rất ý nghĩa với các em nhỏ không may mắn tại các mái ấm, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi như: Làng Hy Vọng, Làng Hòa Bình, Trung tâm Hoa Mai… Những nơi vốn yên bình nay bỗng rộn ràng tiếng cười, ánh đèn cùng niềm hạnh phúc khi đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng. Các bạn nhỏ được chào đón bởi nhiều đoàn thiện nguyện cũng như các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên. Những phần quà giản dị, hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, lời chúc Trung thu cũng đủ sưởi ấm các em trong ngày đặc biệt.

Từ ngày 4 đến 5 /10 (14-15 âm lịch) theo kế hoạch có trên 20 đội nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình trung thu tại các xã vùng cao biên giới Đà Nẵng. Cụ thể, Nhóm Đà Nẵng thương tổ chức tại nóc Ông Bình xã Trà Leng; Nhóm Tâm Giao tổ chức tại thôn 6A, xã Trà Vân; Chi đoàn Đông Hồ (phường Điện Bàn Bắc) tổ chức ở thôn A Xòo, xã Tây Giang; Chi đoàn Quang Hiện (phường Điện Bàn Bắc) tổ chức tại thôn Mà Cooih, Xã Bến Hiên; Câu lạc bộ Pháp Liên Hoa tổ chức tại nóc Ông Bích, xã Trà Vân; Câu lạc bộ Nhân Ái tổ chức tại thôn Arớh, xã Tây Giang...

Những hành trình mang tên sẻ chia

Mùa Trung thu này, Câu lạc bộ Thiện nguyện Khâm Đức đã phối hợp cùng Quỹ từ thiện TuTi Mart tổ chức chương trình “Trung thu đại ngàn” sẻ chia niềm vui đến 1.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khâm Đức. Chương trình đã trao tặng bánh kẹo cùng dụng cụ học tập động viên các em vui bước đến trường.

z7069218543853_1d7569c6721291a70882d9db86942c0e.jpg
Hơn 1.000 em thiếu ni xã Khâm Đức tham gia chương trình Trung thu cho em. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Anh Châu Nguyễn Ngọc Hùng, thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Khâm Đức, chia sẻ: “Năm nay, chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, đầy ắp tiếng cười và niềm vui, để các em vùng cao cảm nhận rằng mình luôn được quan tâm, yêu thương.”

Trong không khí rộn ràng của mùa trăng rằm, các thành viên Câu lạc bộ Những người bạn Đà Nẵng tổ chức hoạt động tặng quà và giao lưu, chăm sóc cho các cụ ông, cụ bà tại Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức. Ngoài những phần bánh Trung thu, sữa và nhu yếu phẩm, đoàn còn tổ chức cắt tóc, tắm rửa, thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, mang đến không khí ấm cúng, sẻ chia với các cụ.

Chị Hà Thị Duyên, thành viên nhóm chia sẻ: “Dù không còn là trẻ thơ, nhưng với nhiều cụ già neo đơn, sự quan tâm chân thành từ cộng đồng vẫn là món quà quý giá nhất trong mùa Trung thu. Một cái nắm tay, một lời hỏi thăm cũng đủ để sưởi ấm lòng người”.

514847632_732516069529037_2905455748028265822_n.jpg
Cùng nhau sơ chế nguyên liệu cho bữa ăn yêu thương. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Trong khi đó, Câu lạc bộ thiện nguyện Chiến binh xanh đã tổ chức chuỗi hoạt động trung thu đầy ý nghĩa tại Nóc Cheng Tông (xã Trà Tập) và nấu ăn tại Trung tâm Điều dưỡng người Tâm thần thành phố Đà Nẵng.

Tại Nóc Cheng Tông, một điểm trường còn nhiều khó khăn, đoàn đã mang đến cho các em nhỏ một đêm trung thu ấm áp với lồng đèn, bánh kẹo và các trò chơi dân gian, giúp các em có được niềm vui đúng nghĩa trong dịp Tết Trung thu. Dù đường sá hiểm trở, nhưng các thành viên vẫn không quản ngại khó khăn để “thắp sáng” ánh trăng nơi bản làng xa xôi.

Câu lạc bộ cũng chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng và giao lưu với bệnh nhân tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà Nẵng, mang đến không khí gần gũi, sẻ chia cho những mảnh đời cần sự quan tâm đặc biệt.

Nguồn: https://baodanang.vn/de-mua-trung-thu-them-ven-tron-3305383.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;