Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Đồn Biên phòng Bắc Sơn nhận được tin báo khẩn cấp từ quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông đang trôi dạt trên biển, chỉ bám vào một chiếc phao. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cao tốc đã được điều động khẩn cấp để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn.
Đến 11 giờ 05 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một người đàn ông đang ở trên một bè nuôi trồng thủy sản, cách bờ khá xa. Vị trí chính xác là tại tọa độ 21 độ 26 phút 20 giây Bắc, 107 độ 50 phút 53 giây Đông. Sau khi tiếp cận, tổ công tác đã xác minh danh tính người gặp nạn là anh Đoàn Văn Quảng, 39 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Trung 2, xã Vĩnh Thực.
Anh Quảng cho biết, trong lúc đang trông coi hến hoa, dây neo xuồng của anh bất ngờ bị đứt. Anh đã cố gắng ôm phao nhảy xuống biển để cứu chiếc xuồng của mình nhưng do sóng lớn và gió mạnh, cả người và xuồng đều bị trôi dạt. Sau một thời gian lênh đênh trên biển, anh may mắn trôi dạt đến bè nuôi trồng thủy sản nói trên và được cứu sống kịp thời.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa anh Quảng về bờ, tiến hành kiểm tra y tế. Sức khỏe của anh hiện tại đã ổn định và không có dấu hiệu nguy hiểm.
Hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của Đồn Biên phòng Bắc Sơn một lần nữa khẳng định tinh thần "vì dân phục vụ", thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an toàn cho ngư dân trên biển.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/don-bp-bac-son-kip-thoi-cuu-song-mot-nguoi-troi-dat-tren-bien-3372284.html
Bình luận (0)