Trận đấu diễn ra dưới cái nắng gay gắt tại Cincinnati chứng kiến màn trình diễn quả cảm của cả hai đội, nhưng cuối cùng, Bellingham lên tiếng để giúp đội bóng Đức có được ba điểm trọn vẹn.
Biết rằng chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp, HLV Niko Kovac vẫn không chọn cách chơi an toàn. Dortmund chủ động kiểm soát thế trận và sớm gây sức ép lên khung thành Ulsan.
Tuy nhiên, thủ môn kỳ cựu Jo Hyeon-woo của đội bóng Hàn Quốc thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tiếp từ chối các cơ hội rõ ràng của Serhou Guirassy và Jobe Bellingham.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đã đến ở phút 36 khi Bellingham thực hiện đường chuyền tinh tế để Daniel Svensson tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục Jo Hyeon-woo. Em trai Bellingham tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Ở trận trước, tiền vệ sinh năm 2005 đã trực tiếp ghi bàn.
Jobe hòa nhập nhanh chóng với Dortmund. |
Ulsan bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn. Kang Sang-woo và Lee Jin-hyun đều có những pha dứt điểm khiến thủ môn Gregor Kobel phải trổ tài.
Dù vậy, hàng phòng ngự Dortmund đã chơi tập trung, đặc biệt là trong những phút cuối khi họ phải chống đỡ các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.
Thủ môn Jo Hyeon-woo tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi bên phía Ulsan khi thực hiện nhiều pha cứu thua xuất thần, trong đó có pha cản phá cú đánh đầu cận thành của Ramy Bensebaini và cú sút uy lực của Yan Couto. Dù vậy, những nỗ lực cá nhân của Jo không thể giúp Ulsan tránh khỏi thất bại thứ tư liên tiếp, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 2018.
Với chiến thắng này, Dortmund khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng F và sẽ chạm trán đội nhì bảng E trong trận đấu loại trực tiếp tại Atlanta ở vòng 1/8. Trong khi đó, Ulsan HD có thể ngẩng cao đầu sau màn trình diễn kiên cường trước một trong những CLB hàng đầu Bundesliga.
Nguồn: https://znews.vn/em-trai-bellingham-lai-toa-sang-o-fifa-club-world-cup-post1563718.html
Bình luận (0)