Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

'Gấm hoa Việt phục' tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Lần đầu, tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, du khách có cơ hội khoác lên mình những bộ cổ phục Việt tinh xảo, trở về với không gian văn hóa ngàn xưa của vùng đất thiêng xứ Đông.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng21/10/2025

co-phuc1.jpg
Chương trình “Gấm hoa Việt phục - Khám phá di sản” giúp du khách lần đầu trải nghiệm mặc cổ phục Việt tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Hơi thở của quá khứ giữa lòng lễ hội

Trong dòng người trảy hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, thấp thoáng những tà áo dài ngũ thân, áo Nhật Bình, áo tấc… đủ sắc màu. Giữa không gian linh thiêng ấy, du khách như được sống lại những ngày xưa cũ, thời mà người Việt vẫn khoác lên mình những bộ y phục đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình “Gấm hoa Việt phục - Khám phá di sản” năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 19/10 tại đền Kiếp Bạc, thu hút gần 500 lượt khách tham gia. Đồng hành Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là Xứ Đông Hội Quán và Check in Hải Dương, mang đến 300 bộ cổ phục Việt được phục dựng tinh xảo. Tại đây, du khách được mặc cổ phục miễn phí, chụp ảnh lưu niệm trong không gian cổ kính của Côn Sơn - Kiếp Bạc và thưởng thức trà sen Kiếp Bạc.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lễ hội không chỉ là nơi dâng hương tưởng niệm, mà còn là dịp để du khách được hòa mình vào di sản, từ không gian, âm thanh cho đến trang phục. Việc đưa cổ phục vào lễ hội là cách để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ”.

Bà Liên cũng cho biết, sau thành công của mùa lễ hội năm nay, Ban quản lý dự kiến duy trì chương trình trải nghiệm cổ phục vào các năm tiếp theo để phục vụ du khách đến tham quan khu di tích, giúp họ có thêm cơ hội tìm hiểu, hóa thân và lưu giữ kỷ niệm cùng di sản văn hóa dân tộc.

Giữa đêm khai hội, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, du khách đến từ phường Lê Thanh Nghị, khẽ chỉnh lại chiếc áo dài ngũ thân màu lam trước khi bước vào hành lễ. “Tôi đã tham gia lễ hội này nhiều năm nhưng đây là lần đầu được mặc cổ phục khi hành lễ. Cảm giác rất linh thiêng, rất tự hào, như mình được nối nhịp với ông cha trong từng nếp áo”, chị Ngọc Anh nói.

co-phuc2.jpg
Không chỉ được trải nghiệm mặc cổ phục Việt, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không gian yên tĩnh, thưởng thức trà sen Kiếp Bạc.

Những bộ cổ phục trong chương trình được chọn lọc kỹ lưỡng từ áo tấc, áo ngũ thân, áo Nhật Bình, đến khăn vấn, thắt lưng. Tất cả đều may theo chuẩn truyền thống, không lai tạp. Từng đường khuy, họa tiết thêu, cách vấn tóc, đội khăn đều toát lên vẻ đẹp trang nhã, tôn nghiêm của người Việt xưa.

Phát triển và lan tỏa vẻ đẹp Việt phục

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thị giác, chương trình “Gấm hoa Việt phục - Khám phá di sản” còn mang đến cho du khách khoảnh khắc giao hòa giữa cổ phục và văn hóa trà Việt. Trong không gian yên tĩnh, hương sen Kiếp Bạc ngát thơm giữa tiếng chuông chùa, những người mặc cổ phục cùng ngồi thưởng trà, trò chuyện về phong tục, về đạo lý xưa. Giữa hơi ấm tách trà, trang phục, hương vị và tâm thức cùng hòa làm một.

Bà Nguyễn Thị Hường, Chủ nhiệm Xứ Đông Hội Quán cho biết: “Chúng tôi mang đến lễ hội gần 300 bộ cổ phục, phục vụ du khách ở mọi lứa tuổi. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng háo hức được thử. Điều khiến tôi xúc động nhất là nhiều bạn trẻ đến chỉ để mặc áo cổ phục, chụp vài bức ảnh, nhưng khi nghe kể về ý nghĩa từng họa tiết, họ lại muốn tìm hiểu sâu hơn. Đó là cách di sản lan tỏa một cách tự nhiên nhất”.

Theo bà Hường, Xứ Đông Hội Quán là nơi tập hợp những người yêu thích, nghiên cứu cổ phục Việt và qua Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, những bộ áo truyền thống được nhiều người biết tới hơn. “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là mô hình gắn kết giữa bảo tồn và du lịch, vừa giúp du khách có trải nghiệm thú vị, vừa lan tỏa tình yêu với di sản Việt”, bà Hường nói thêm.

co-phuc.jpg
Khoác lên mình Việt phục, giữa làn khói hương, du khách nghiêm trang hành lễ trong đêm khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Từ thành công của “Gấm hoa Việt phục - Khám phá di sản”, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đang có kế hoạch biến trải nghiệm cổ phục thành điểm nhấn thường niên, kết hợp cùng các sản phẩm văn hóa khác như trà sen, ẩm thực dân gian, không gian thư pháp, nhằm làm phong phú hơn cho hành trình khám phá di sản của du khách.

“Chúng tôi mong cổ phục Việt sẽ trở thành hình ảnh quen thuộc tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, để mỗi du khách khi đến đây đều có thể mang về không chỉ là bức ảnh đẹp, mà còn là ký ức về văn hóa Việt”, bà Nguyễn Thị Thùy Liên chia sẻ.

Ý tưởng ấy mở ra hướng đi đầy triển vọng, nơi cổ phục Việt không chỉ hiện diện trong vài ngày hội, mà trở thành bản sắc riêng, dấu ấn đặc trưng của vùng đất thiêng xứ Đông.

Để hướng tới mục tiêu ấy, cần sự phối hợp giữa Ban Quản lý di tích, các đơn vị văn hóa, nhà nghiên cứu và cộng đồng yêu cổ phục nhằm đa dạng hóa các hoạt động như trình diễn nghi lễ cổ phục, không gian giới thiệu phục trang Việt qua các thời kỳ, trải nghiệm thưởng trà, thư pháp, ẩm thực truyền thống... Khi được tổ chức thường xuyên và bài bản, Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ không chỉ là vùng đất di tích, mà là nơi lan tỏa giá trị văn hóa Việt đương đại. Hơn cả, sự lan tỏa cổ phục trong lễ hội năm nay còn mang thông điệp: di sản không bao giờ là điều xa vời, mà chính là những gì đang được đón nhận mỗi ngày. Từ một trải nghiệm nhỏ, “Gấm hoa Việt phục” đã khơi mở hướng đi sáng tạo và bảo tồn, nơi truyền thống được tái hiện theo cách hiện đại.

LINH LINH

Nguồn: https://baohaiphong.vn/gam-hoa-viet-phuc-tai-le-hoi-mua-thu-con-son-kiep-bac-524198.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Khát vọng vươn cao
Khát vọng vươn cao