Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gia cảnh em Minh rất khó khăn

Em Lê Bình Minh, 14 tuổi, ở số nhà 46 ngõ 22 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Hà Nội. Em không đến trường như các bạn đồng trang lứa mà chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng mang vài gói muối nhỏ ra cổng đền gần nhà bán.

Hà Nội MớiHà Nội Mới06/07/2025

Nguyên nhân khiến em ít khi được giao lưu với mọi người là bởi mắc chứng tự kỷ. Gia đình quá khó khăn, bố mẹ không có điều kiện để em đến những lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ.

Thương con nhưng ông Thành - bố em Minh - cũng không biết phải làm sao khi cuộc sống của cả gia đình 6 người trông chờ cả vào mình. Năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn phải vất vả tối ngày chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con.

Gánh nặng càng lớn khi vợ ông cũng bệnh tật, tinh thần không ổn định. Vì vậy, cuộc sống triền miên thiếu trước hụt sau. Ngày nào trái gió trở trời, sức khỏe không tốt, ông Thành không thể đi làm là ngày đó gia đình thiếu ăn...

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp tới gia đình em Minh theo địa chỉ trên, số điện thoại ông Thành 0858446701, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 178 Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội). Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/gia-canh-em-minh-rat-kho-khan-708239.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm