Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giấc mơ xa trước Thái Lan!

Trở về từ giải đấu cấp độ châu Á AVC Nations Cup, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mang đến biết bao nhiêu hy vọng. Nhưng rồi mọi thứ tan vỡ sau trận thua chủ nhà Philippines.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ11/07/2025

Thái Lan - Ảnh 1.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (phải) khó có thể mơ đến việc tạo bất ngờ trước Thái Lan - Ảnh: AVC

14h hôm nay (11-7), tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chạm trán với đương kim vô địch Thái Lan tại SEA V.League 2025. Vào lúc này, dù không vui nhưng những người hâm mộ lạc quan nhất cũng khó lòng nghĩ đến việc tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan

Giải mới, chuyện cũ

Nhắc lại chuyện ở AVC Nations gần 2 tháng trước. Khi đó, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ sau những trận thua sát nút 2-3 trước các đội mạnh như Qatar, Indonesia. 

Dù thất bại, nhưng tinh thần và lối chơi của cả đội đã để lại dấu ấn rõ nét. Từ đó, đội tuyển tạo nên hy vọng họ sẽ có những trận đấu hay hơn tại SEA V.League sau khi đã thua bẽ mặt cả 6 trận hồi năm ngoái.

Nhưng rồi ở ngay trận ra quân, tuyển Việt Nam thua bạc nhược 0-3 trước chủ nhà Philippines. Trận đấu đó bộc lộ những vấn đề đã tồn tại từ giải này qua giải khác mà không được khắc phục. Bước một của đội vẫn hỏng, xấu. Hàng chắn chậm chạp, phán đoán tình huống thiếu chính xác.

Khâu chuyền hai cũng không tốt cho dù Đinh Văn Duy đã trở lại. Cách đây hai năm, Duy được bầu chọn là chuyền hai tốt nhất của SEA V.League. Ở các giải trong nước, anh vẫn chói sáng với những cú chuyền biến ảo. Nhưng trước Philippines, những đường chuyền của anh lại quá dễ đoán với đối thủ.

Và một vấn đề mới, bất ngờ lộ ra ở giải lần này là việc phát bóng hỏng liên tục. Đành rằng những lỗi này đã tồn tại ở AVC Nations Cup, nhưng khi đó cả đội đã chơi với tinh thần quyết tâm để làm nên bất ngờ. Nhưng một khi không khắc phục được những vấn đề rất cũ thì dù quyết tâm đến mấy cũng không thể cứu vãn được kết quả trận đấu.

Áp lực đè nặng lên HLV Trần Đình Tiền

Người phải chịu nhiều áp lực nhất sau trận thua Philippines là HLV Trần Đình Tiền. Việc VĐV không thể sửa được những lỗi nói trên có trách nhiệm của HLV trưởng. Càng rõ ràng hơn khi có rất đông thành viên đội tuyển là quân từ đội Biên Phòng do chính ông Tiền dẫn dắn. Đó là Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp. 

Điều này càng khiến có thêm nhiều những chỉ trích về việc ông Tiền ưu tiên "gà" nhà, dù đây là những VĐV có tài năng thật sự.

Lối chơi, chiến thuật và khả năng đọc trận đấu của chiến lược gia này cũng khá mờ nhạt. Khi chuyền hai Văn Duy bế tắc, ông Tiền thay anh bằng Phan Công Đức. Nhưng khả năng phối hợp vẫn không có gì đột biến. Rồi bài đánh ở vị trí số 3 hướng về các phụ công gần như vô hại, dù Văn Duy rất quen thuộc với Duy Tuyến, Thế Khải trong màu áo CLB.

Với những màn thể hiện gây thất vọng đó, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khó có thể gây bất ngờ cho Thái Lan. Nhà đương kim vô địch cho thấy họ toàn diện ở mọi khâu trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia ngày ra quân.

Trận thắng Campuchia 3-0 vào chiều qua (10-7) có thể tạm cởi bỏ đôi chút áp lực cho HLV Trần Đình Tiền. Nhưng hai trận sắp tới gặp Thái Lan và Indonesia là những thử thách cam go và có khi là cơ hội cuối cùng dành cho ông trên chiếc ghế HLV trưởng.

ĐỨC KHUÊ

Nguồn: https://tuoitre.vn/giac-mo-xa-truoc-thai-lan-20250711001301174.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa
Khám phá vẻ đẹp nên thơ của vịnh Vĩnh Hy
Loại trà đắt đỏ nhất Hà Nội, giá hơn 10 triệu đồng/kg được chế biến thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm