Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giảm nghèo - Từ chính sách đến cuộc sống: Những lá đơn của lòng tự trọng và sẻ chia (Bài cuối)

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, Tây Ninh không chỉ kịp thời đưa đúng, đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến người nghèo mà còn thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, tỉnh kéo giảm từ 8.371 hộ nghèo xuống còn 2.613 hộ sau ngày hợp nhất.

Báo Long AnBáo Long An18/09/2025

Bài cuối: Những lá đơn của lòng tự trọng và sẻ chia

Cuộc sống chưa hẳn hết khó khăn nhưng nhiều hộ nghèo, cận nghèo vẫn viết đơn xin thoát nghèo. Để rồi, xung quanh những lá đơn ấy là câu chuyện cảm động về lòng tự trọng, nghị lực vượt khó và sự sẻ chia, góp phần lan tỏa vô vàn sự tử tế trong cuộc sống.

Một ngày giữa tháng 9, chúng tôi có dịp về xã Bình Hiệp để nghe câu chuyện cả trăm lá đơn xin tự nguyện thoát nghèo. Để chứng minh cho kết quả trong công tác giảm nghèo của địa phương, UBND xã đưa danh sách gần 100 hộ nghèo, cận nghèo tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo để chúng tôi chọn bất kỳ hộ nghèo, cận nghèo nào trong danh sách đi thực tế.

Điểm đến đầu tiên là gia đình bà Trần Thị Vân vừa thoát nghèo vào cuối năm 2024. Thấy cán bộ xã ghé, vợ chồng bà niềm nở, vui vẻ mời vào nhà và trải lòng về lý do viết đơn xin thoát hộ cận nghèo.

Bà Vân nói: “Gia đình đã hưởng quá nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo. Điển hình, gia đình được hỗ trợ 2 lần bò giống từ nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Gần đây, chúng tôi còn được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Từ số bò ban đầu, vợ chồng tôi nhân giống, sau đó bán ra nên cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Thấy vậy, cuối năm khi xã bình xét lại hộ nghèo, cận nghèo, vợ chồng tôi tình nguyện viết đơn thoát diện cận nghèo”.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng, bà Trần Thị Vân (ngụ xã Bình Hiệp) dù lớn tuổi nhưng vẫn xung phong viết đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo

Nhìn căn nhà không có đồ đạc đáng giá, cả gia tài của ông bà chỉ là đàn bò, vậy mà họ vẫn quyết định viết đơn xin thoát hộ cận nghèo là một điều không ai nghĩ đến. Ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bà Vân) khẳng định: “Cuộc sống vợ chồng tôi chưa hẳn hết khó khăn nhưng thấy còn nhiều hộ khó khăn hơn mình, cần được giúp đỡ nên chúng tôi xin thoát diện hộ cận nghèo để địa phương dành sự hỗ trợ cho người khác”.

Rời gia đình ông Hùng, bà Vân, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Chương (viết đơn xin thoát hộ cận nghèo năm 2023). Ông Chương cho biết: “Trong xã, nhiều người viết đơn thoát diện hộ nghèo, cận nghèo chứ không riêng gì gia đình tôi. Đảng và Nhà nước đã có quá nhiều chính sách ưu đãi dành cho người nghèo, nhất là các chính sách hỗ trợ vốn, con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo tôi, chỉ có không siêng năng, mang tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Đảng và Nhà nước mới không thoát nghèo được thôi!”.

Chia tay gia đình ông Chương, chúng tôi quay về UBND xã để tìm hiểu “bí quyết” giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Huỳnh Thanh Tâm cho biết: “Thực hiện công tác giảm nghèo, xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giúp người nghèo phải ý thức tự vươn lên thoát nghèo bằng ý chí, nghị lực của mình. Riêng xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ để nắm chắc hoàn cảnh của người nghèo, từ đó có biện pháp giảm nghèo phù hợp thực tế, tuyệt đối không chạy theo thành tích, số lượng, với quyết tâm giảm đến đâu chắc đến đó. Hằng năm, các ấp đều tổ chức bình xét hộ nghèo, cận nghèo công khai, minh bạch, trong đó nêu gương những hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, xã còn 28 hộ nghèo, chiếm 0,54%; dự kiến đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo”.

Khi kinh tế dần ổn định, chị Phạm Thị Như Ngọc tự nguyện viết đơn xin thoát hộ cận nghèo

Thực tế tại một số địa phương có trường hợp mặc dù đủ điều kiện thoát nghèo nhưng không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Riêng tại xã Bình Hiệp, việc viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, cận nghèo đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi giữa người nghèo với nhau. Đây là điều đáng trân trọng và biểu dương ở một xã vùng biên như Bình Hiệp.

Trong căn nhà tình thương được xây dựng lên từ tấm lòng của các nhà hảo tâm vào năm 2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Liễu (ngụ xã Nhơn Ninh) càng có thêm động lực để vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Chị Liễu bộc bạch: “Khi ra riêng, cha mẹ tôi cho được 3.500m2 đất làm ruộng. Do thất bại, vợ chồng tôi đành bán đất trả nợ, làm thuê, làm mướn kiếm sống. Khó khăn chồng chất khi tôi mắc bệnh nan y, tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ trông vào tiền làm thuê của chồng, trong khi đó, hai đứa con vẫn còn nhỏ, đang tuổi đi học. May mắn tôi được xã hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà tình thương và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng ươm nuôi ếch giống. Cứ thế, sáng anh đi làm thuê, chiều về hai vợ chồng cùng chăm sóc các bể ếch giống”.

Bằng sự siêng năng, cần cù và nghị lực vượt khó, kinh tế gia đình chị Liễu ổn định hơn và anh chị viết đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo vào năm 2024. Chị Liễu chia sẻ: “Còn trẻ, còn sức khỏe, chịu khó lao động, chắc chắn sẽ thoát nghèo. Nhiều người hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình vẫn thoát nghèo được, do đó mình phải tự ý thức vươn lên. Những lúc gia đình khó khăn, chính quyền địa phương đã giúp đỡ nhiệt tình nên tôi viết đơn xin thoát hộ cận nghèo là việc nên làm”.

Từng là hộ cận nghèo của xã, vợ chồng chị Phạm Thị Như Ngọc (ngụ xã Đông Thạnh) cũng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm. Để rồi khi kinh tế dần ổn định, chị Ngọc tự nguyện viết đơn xin thoát hộ cận nghèo. Chị Ngọc nói: “Trong thời gian khó khăn, chính quyền địa phương đã giúp đỡ rất nhiều, giờ cuộc sống ổn định thì phải nhường sự hỗ trợ đó cho các hoàn cảnh khác".

Mỗi lá đơn xin thoát nghèo là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là ý chí, nghị lực vươn lên và cùng có nguyện vọng, mong muốn thoát diện hộ nghèo, cận nghèo. Với những "trái ngọt" trên, hy vọng thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt và ngày càng xuất hiện nhiều lá đơn của nghị lực, lòng tự trọng và sự sẻ chia./.

Lê Ngọc

Nguồn: https://baolongan.vn/giam-ngheo-tu-chinh-sach-den-cuoc-song-nhung-la-don-cua-long-tu-trong-va-se-chia-bai-cuoi--a202696.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai
48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm