![]() |
Gian hàng 0 đồng được ví như siêu thị thu nhỏ. |
Đến thời điểm này, cơ bản các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã dọn dẹp xong nhà cửa. Thứ họ cần hiện nay là quần áo, thuốc hạ sốt, nước muối sinh lý, nước tẩy rửa nhà, thuốc dị ứng, sách giáo khoa… Vì vậy, gian hàng “0 đồng” đã được mở tại sảnh tầng 1, Trung tâm thương mại FCC, phường Phan Đình Phùng.
Để người dân biết đến và đến nhận đồ tại gian hàng “0 đồng”, Đoàn phường đã triển khai truyền thông bài bản và hiệu quả. Thông tin về chương trình được đăng tải trên fanpage chính thức, đồng thời chia sẻ rộng rãi qua các nhóm chi đoàn, đoàn cơ sở và đoàn phường, các đoàn thể, trường học, doanh nghiệp...
![]() |
Gian hàng "0 đồng" được bố trí từ ngoài sảnh đến phía trong của tòa nhà FCC. |
Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Gian hàng “0 đồng” trên trang cá nhân của tôi đã nhận được tổng giá trị ủng hộ lên đến gần 1 tỷ đồng. Trong đó có gần 100 triệu đồng tiền ủng hộ qua tài khoản, gần 900 triệu đồng giá trị hiện vật.
Toàn bộ nhu yếu phẩm, quần áo và đồ dùng tại gian hàng đều do các nhà hảo tâm đóng góp. Chúng tôi, những đoàn viên thanh niên, chính là cầu nối giữa các tổ chức thiện nguyện và những hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ, vừa tổ chức trao quà, vừa dựng nên gian hàng “0 đồng” để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
Chỉ trong hai ngày đầu tiên tổ chức (19 và 20-10), đã có hàng nghìn lượt người đến nhận và trao tặng vật phẩm, tạo nên một không gian chan chứa tình người và sự sẻ chia.
Tại khu vực gian hàng, các đoàn viên thanh niên còn tinh tế bố trí một góc nhỏ với bàn và sổ tay, nơi người đến có thể ghi lại những dòng cảm xúc, lời cảm ơn hay đơn giản là sẻ chia câu chuyện của mình. Mỗi trang viết để lại không chỉ là cảm nhận cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn mà gian hàng “0 đồng” mang lại.
![]() |
Cuốn sổ lưu giữ những dòng cảm xúc, lời cảm ơn hay đơn giản là sẻ chia câu chuyện của người đến nhận hàng. |
Trong cuốn sổ nhỏ có rất nhiều chia sẻ xúc động. Chị Nguyễn Thị Lan, ở tổ 2, phường Quan Triều, viết: Rất cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm đã ủng hộ những phần quà có ý nghĩa và thiết thực đối với chúng tôi trong lúc khó khăn, thiếu thốn vì lũ lụt.
Chị Chu Mai Phương, ở phường Phan Đình Phùng, ghi: Em cảm ơn các anh chị vì đã ủng hộ cho em sách vở...
Trước đó, trong những ngày lũ lụt, các đoàn viên thanh niên phường Phan Đình Phùng đã tổ chức “Bữa cơm 0 đồng”, với tổng cộng 1.670 suất cơm được phát miễn phí cho người dân trong và sau mưa lũ.
Có thể nói, gian hàng “0 đồng” không chỉ đơn thuần là trao tặng vật chất, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và đoàn kết. Khi mỗi người một tay, cả cộng đồng cùng ấm lên. Đó chính là sức mạnh của tình người, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/gian-hang-0-dong-ket-noi-yeu-thuong-0a557a8/
Bình luận (0)