Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngày 21/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên mang tên "Tri ân lịch sử – Truyền lửa thanh niên".
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL Lê Minh Đức nhấn mạnh: “Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân cho thanh niên thời đại mới. Qua bộ phim, thế hệ trẻ có cơ hội nhìn lại những trang sử oai hùng và hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.”
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL Lê Minh Đức phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Lê Minh)
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là buổi chiếu phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" – tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, lấy bối cảnh vùng đất thép Củ Chi thời kháng chiến chống Mỹ, tái hiện sinh động đời sống chiến đấu gian khổ của quân dân miền Nam trong lòng địa đạo.
Với lối kể chuyện giàu cảm xúc và hình ảnh chân thực, bộ phim đã mang đến một góc nhìn gần gũi nhưng sâu sắc về địa đạo Củ Chi – nơi từng là pháo đài ngầm trong lòng đất, là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần bất khuất của dân tộc. Các diễn viên trẻ như Anh Tú (vai Lục Tạc), Nhật Ý (vai Ba Hiếu) cũng có mặt tại sự kiện để chia sẻ về quá trình hóa thân và cảm xúc khi được góp mặt trong một dự án nhiều ý nghĩa lịch sử.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn làm phim đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". (Ảnh: Lê Minh)
Đặc biệt, sự xuất hiện của AHLLVTND Tô Văn Đực đã mang đến cho khán giả trẻ nhiều cảm xúc. Những hồi ức chân thực về địa đạo, về tình đồng chí, đồng đội giữa lòng đất Củ Chi là cầu nối sống động giữa lịch sử và hiện tại, giữa điện ảnh và hiện thực.
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL Lê Minh Đức nhấn mạnh, thanh niên trong thời bình cũng đối diện với nhiều thách thức không kém phần lớn lao: “Chúng ta không sống trong bom đạn, nhưng đang đứng trước những thử thách về hòa bình, về phát triển, và về bản sắc dân tộc trong thời đại số. Điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu rõ lịch sử, biết trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước – để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc thực chất và sâu sắc.”
Đồng chí Lê Minh Đức cũng cho rằng, những tác phẩm điện ảnh như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà là chất liệu sống động giúp thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ để bước tiếp vững vàng trong hiện tại và tương lai.
Chương trình thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên từ nhiều cơ quan, đơn vị. (Ảnh: Lê Minh)
Chương trình thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên từ nhiều cơ quan, đơn vị. Không khí giao lưu sôi nổi, giàu cảm xúc đã thể hiện sự quan tâm, học hỏi và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Các đoàn viên cũng chia sẻ cảm xúc xúc động khi lần đầu được lắng nghe nhân chứng sống kể chuyện chiến trường, được nhìn thấy hậu trường của một bộ phim lịch sử và cảm nhận sự kết nối giữa điện ảnh – lịch sử – thanh niên một cách sống động.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: biết ơn quá khứ – sống trách nhiệm với hiện tại – kiến tạo tương lai. Đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa – nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, trong công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên – lực lượng kế thừa và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/giao-luu-truyen-cam-hung-lich-su-cho-thanh-nien-qua-phim-dia-dao-mat-troi-trong-bong-toi-2025042208430946.htm
Bình luận (0)