Trồng cây biết ơn
Những ngày cuối tháng tư vừa qua, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm rực một sắc đỏ. Đỏ của sắc cờ, đỏ của màu áo. Hình ảnh các em học sinh tay cầm lá cờ Tổ quốc cùng hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng trong buổi chào cờ đầu tuần nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất được đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự yêu thích và ngợi khen.
Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm chào mừng ngày 30.4
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Có thể những cô cậu học trò lớp 1, lớp 2 chưa thể hiểu hết ý nghĩa của ngày trọng đại 30.4.1975 nhưng thông qua các hoạt động như văn nghệ, giao lưu với các chú bộ đội hay trường học được trang trí theo chủ đề "ngày đại thắng" cũng phần nào bồi đắp thêm cho các em lòng tự hào về quê hương và đất nước, về lá cờ đỏ sao vàng.
Suốt những năm qua, ngoài việc quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm còn tổ chức nhiều hoạt động để rèn kỹ năng, tư duy cho trẻ trong đó có giáo dục lòng biết ơn. Bởi lòng biết ơn là cái gốc để hình thành nhân cách một con người.
Thầy và trò Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm trong chuyến về nguồn
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Hằng năm, nhân các ngày lễ, sự kiện của đất nước, trường sẽ tổ chức các hoạt động tri ân. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ngoài việc phát động phong trào để học sinh thi đua đạt những kết quả tốt trong rèn luyện và học tập để tặng thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy thì ban giám hiệu còn tổ chức những chuyến đi thăm các giáo viên về hưu.
Những câu chúc tốt đẹp, lời tri ân từ tận đáy lòng, món quà tự tay các em chuẩn bị đã thực sự khiến các thầy cô giáo - những người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người - xúc động. Còn các cô cậu học trò được nghe kể về nhiều năm trước... Đến nay, các thế hệ học sinh của trường vẫn chăm ngoan, học giỏi nhờ có hướng dẫn của các thầy cô giáo. Từ những hoạt động như thế, các em sẽ được bồi đắp thêm tinh thần "tôn sư trọng đạo".
Thầy và trò Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm thăm người có công trên địa bàn thành phố nhân ngày 27.7
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Hay đến ngày 27.7, 22.12, trường sẽ tổ chức cho các em đến thăm những mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh trong thành phố. Được trực tiếp gặp những người đã từng đi qua chiến tranh, mà hậu quả của nó để lại bằng nỗi đau cả ở trong lòng và ngoài cơ thể, các em nhỏ sẽ hiểu được một phần nào niềm hạnh phúc mà các em đang được thụ hưởng.
Mới đây thôi, trước khi kết thúc năm học 2024 - 2025, trường đã tổ chức cho hơn 100 em học sinh chuyến về nguồn đến với các "địa chỉ đỏ" của tỉnh: Di tích Đồng Nọc Nạng, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Mỗi một nơi các em đến sẽ được tìm hiểu về một nét đẹp tiêu biểu của quê hương Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) như lịch sử đấu tranh kiên cường trong chiến tranh, quá trình hình thành di sản phi vật thể thế giới đờn ca tài tử, cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu và cả sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.
Em Nguyễn Vân Trang, học sinh lớp 5, chia sẻ: "Đây là một chuyến đi thực sự rất ý nghĩa trước khi em chia tay trường bước chân vào một ngôi trường mới. Nhờ những chuyến đi như vậy, em mới thấy quê hương mình thật đẹp. Em càng biết ơn hơn thế hệ ông cha ta đã hy sinh máu xương để chúng em được sống trong hòa bình và hạnh phúc".
Học sinh ủng hộ các bạn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Gieo hạt mầm tử tế
Mỗi một đứa trẻ như một hạt mầm. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội là phải gieo được những hạt mầm tử tế để hạt mầm ấy lớn lên, tỏa bóng mát, cho trái ngọt, hoa thơm. Chính vì thế Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm luôn hướng các em đến những hoạt động chia sẻ tình yêu thương và sự tử tế đến những người xung quanh.
Đợt bão Yagi năm ngoái hoành hành các tỉnh phía bắc, ở tận cùng đất nước, người dân Bạc Liêu cũng lo lắng không nguôi cho đồng bào mình. Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêu ngay khi đó đã phát động đợt ủng hộ, với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", "Máu chảy ruột mềm", trường đã không tổ chức hoạt động vui chơi ngày trung thu để dành kinh phí, cộng với tiền ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh lên tới 106 triệu đồng.
Những cô cậu học trò bớt tiền ăn sáng, tiêu vặt, có bạn chẳng ngại ngần đập heo đất để ủng hộ cho các bạn miền Bắc... Giá trị các em mang lại chắc chắn không phải chỉ đong đếm bằng vật chất, không chỉ dừng lại ở chia sẻ yêu thương mà đó còn là bài học quý về tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc nhau lúc khó khăn hoạn nạn của dân tộc Việt Nam.
Trước vấn nạn về bạo lực học đường, thờ ơ với người xung quanh của trẻ nhỏ ngày càng nhiều, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm luôn quan tâm khơi dậy và nuôi dưỡng những trái tim nhân hậu bằng những câu chuyện cuộc sống, hành động cụ thể. Đó là việc chia sẻ với bạn bè cùng trường, cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn cây viết, cái áo, chiếc xe đạp trong các dịp đầu năm học, trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi... khi được nhà trường phát động.
Học sinh tặng cơm và nước tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh trong trường tham gia các hoạt động bên ngoài xã hội để các em có thể thấy trong cuộc sống còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, vất vả, thiếu thốn. Một năm vài lần, các em được đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng thầy cô giáo tự tay chuẩn bị những phần ăn tặng cho những bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn…
Niềm vui của các em học sinh khi "tuổi nhỏ làm việc nhỏ"
ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG NGỌC LIÊM CUNG CẤP
Không chỉ dạy và hướng học trò đến sự yêu thương và đối xử tử tế với những người xung quanh, nhà trường còn dạy các em phải biết yêu trường, giữ lớp sạch đẹp. Trong khuôn viên trường có "ngôi nhà chung" để dành chứa các chai nước ngọt, giấy vụn. Hết mỗi buổi học, các em thường được thầy cô nhắc nhở việc tự vệ sinh chỗ ngồi của mình, mang rác ra đúng nơi quy định. Hơn 1.000 học sinh là bằng ấy ý thức giữ gìn trường, lớp. Một mẩu giấy vụn giữa sân trường cũng được các em nhặt bỏ đúng nơi quy định. Và chỉ hành động nhỏ ấy thôi sẽ dần hình thành trong các em tình yêu và trân trọng môi trường xung quanh.
Ngoài ra, mỗi năm sau khi bán rác từ "ngôi nhà chung", trường sẽ thực hiện những phần việc ý nghĩa, năm học 2023 - 2024 làm bản đồ Việt Nam (trị giá 9 triệu đồng), năm học 2024 - 2025 cột mốc biển đảo với chủ đề "Tự hào một dải non sông" (trị giá 10 triệu đồng) tại khuôn viên trường học phục vụ các tiết học ngoại khóa, buổi sinh hoạt.
Để tổ chức các hoạt động hướng các em đến các giá trị chân - thiện - mỹ là một hành trình không hề dễ dàng nhưng với khát vọng ươm những mầm cây cho tương lai sau này, tập thể giáo viên Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm đã không ngại khó, chẳng ngại khổ.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt - hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch: "Ngày nay, việc giáo dục học sinh không chỉ bằng những bài giảng mà từ cả những câu chuyện thực tế, không chỉ dạy trẻ có kiến thức mà hướng đến phát triển toàn diện. Nhà trường luôn nỗ lực để vun bồi những thế hệ măng non không chỉ giỏi về kiến thức, thành thạo kỹ năng sống mà còn phải có lòng biết ơn và trái tim hướng về cộng đồng".
Nguồn: https://thanhnien.vn/gieo-mam-biet-on-va-su-tu-te-185250722113848573.htm
Bình luận (0)