Ảnh minh hoạ (AI)
Sương mờ che rặng núi
Nỗi nhớ mịt mù xa
Quanh năm trời lạnh giá
Đâu biết mùa thu qua
Những đêm ngồi hóc đá
Chong mắt canh đất trời
Mưa rừng giăng khắp lối
Ngỡ là lệ em rơi
Hạ đi, thu lại tới
Nắng sẽ vàng hanh hao
Biết em sầu lẻ bóng
Thèm bờ môi ngọt ngào
Đây vần thơ viết vội
Gửi theo gió đem về
Hôn lên đôi má thắm
Vơi nỗi buồn lê thê
Em ơi, em có biết
Cả một trời yêu thương
Anh đang nơi biên giới
Gửi trọn về quê hương !./.
Hồng Vĩnh
Nguồn: https://baolongan.vn/gui-thu-ve-cho-em-a196225.html
Bình luận (0)