Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gửi Trường Giang

Chiều mênh mang hay trăng lên Trường Giang sóng vỗ đôi bờ lục bình tim tím theo con nước một dòng xanh thơ…

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam21/06/2025

Mấy độ sông trôi lá vàng bay
những thiếu nữ qua sông
không trở lại
chiếc cầu tre lắc lư hoài vậy
để tình tôi mắc lại phía bên này.

Trường Giang ơi
dòng xanh ơi!...
lời tôi gọi bay theo cơn gió
cười chi tôi? Những em trẻ nhỏ
ngồi lưng trâu đủng đỉnh rặng tre làng...
đêm trăng mênh mang hay chiều thu vàng
những ầu ơ...
thương nhớ thế
ơi con sông nước chia xuôi hai cửa
tôi biết về đâu
sông vẫn khôn cùng.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/gui-truong-giang-3157123.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm