
Tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng (số 53 Lê Đình Chinh), buổi sáng bắt đầu bằng tiếng lách cách của kéo, kim, máy may, máy làm hương… từ các lớp học nghề.
Trong những lớp học ấy, hàng chục đôi tay của những người khiếm khuyết vẫn miệt mài tạo nên những sản phẩm nhỏ bé chứa đựng nghị lực lớn lao.
Trên bàn, một bức tranh thêu dần hiện ra hình ảnh đồng quê yên ả, hay những chiếc túi vải màu pastel đã khâu gần xong, chỉ chờ gắn thêm vài hạt cườm để trở nên tươi tắn hơn.

Trước khung móc len, em Nguyễn Trường Quân, học viên trung tâm cho biết, thời gian đầu, em được bố trí học lớp may và sau được chuyển sang lớp móc len. Mỗi ngày, Quân làm được khoảng hai sản phẩm, có khi là những sợi dây đeo hay túi đựng bình nước...
“Các thầy cô thường xuyên chỉ dạy mẫu mới nên em vui lắm. Vì em học được thêm kỹ năng, có thêm nghề để sau này tự lo cho cuộc sống. Em mong sản phẩm mình làm ra có thể đến tay nhiều người hơn, để có thêm thu nhập”, Quân chia sẻ.
Tại trung tâm, các học viên đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, phần lớn đều mang trên mình khuyết tật về vận động hoặc trí tuệ, nhưng vẫn khát vọng hòa nhập với cộng đồng và mong muốn được tự lập bằng chính sức lao động của mình.
[VIDEO] - Gửi yêu thương qua từng sản phẩm của người khiếm khuyết:
Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết, ngoài việc chăm lo chỗ ăn, ở cho các em, trung tâm chú trọng nhất đến việc dạy nghề và trang bị kỹ năng sống.
Trung tâm hiện đang mở các lớp may, thêu, làm hương, in ấn thủ công… để những người khiếm khuyết có cơ hội học nghề. Bên cạnh dạy kỹ năng, trung tâm còn giúp các em biết tự chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tinh thần làm việc. Nhờ vậy, nhiều em tự tin hơn, hoạch định cuộc sống cho riêng mình.
Tính đến nay, trung tâm hoạt động được 28 năm, nuôi dưỡng và dạy nghề miễn phí cho 1.204 lượt em khuyết tật trong và ngoài thành phố.
Sau khi hoàn thành các khóa học nghề, nhiều em đã tự tin hòa nhập cộng đồng và tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập để phụ giúp gia đình.
Cũng theo bà Tuyết, nhiều sản phẩm được học viên hoàn thiện rất đẹp, công phu, nhưng đầu ra lại hạn chế. Đa phần, sản phẩm chỉ bán được khi có mạnh thường quân, khách hàng ghé thăm trung tâm, hoặc tại các sự kiện từ thiện.
“Do không có nguồn ngân sách nhà nước, việc duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng các em luôn là bài toán khó đối với trung tâm. Bởi vậy, mỗi sản phẩm thủ công được tiêu thụ không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng”, bà Tuyết chia sẻ.

Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ để giới thiệu sản phẩm của người khiếm khuyết, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm tạo thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống và động lực để các học viên hòa nhập cộng đồng, sống vui và có ích hơn"
Bà Trần Mỹ Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Minh An
Đồng hành cùng người khiếm khuyết và nhóm yếu thế để đưa sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng, bà Trần Mỹ Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Minh An cho hay, mỗi sản phẩm thủ công của người khuyết tật không chỉ là vật dụng thường ngày, mà còn ẩn chứa câu chuyện về nghị lực, khát khao được hòa nhập xã hội.
Tuy vậy, việc tiêu thụ vẫn còn hạn chế do ít người biết đến. Trên thị trường, sản phẩm công nghiệp chiếm ưu thế bởi giá thành rẻ, sản lượng lớn, khiến sản phẩm thủ công của người khiếm khuyết khó cạnh tranh. Vì thế, rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc tiêu thụ, kết nối đầu ra và lan tỏa những câu chuyện đầy ý nghĩa đằng sau mỗi sản phẩm.
Nguồn: https://baodanang.vn/gui-yeu-thuong-qua-tung-san-pham-cua-nguoi-khiem-khuyet-3303612.html
Bình luận (0)