HAGL chia tay thế hệ tài năng
CLB HAGL nhiều khả năng làm lễ tri ân tiền vệ Trần Minh Vương sau trận gặp CLB Quảng Nam trên sân Pleiku ở vòng 26 V-League 2024 - 2025.
Sau 11 năm, Minh Vương chia tay phố núi. Tiền vệ sinh năm 1995 đã dành cả thanh xuân cho HAGL, từ chỗ là cầu thủ trẻ, cho đến khi chuẩn bị bước tới hoàng hôn sự nghiệp. 248 trận, 50 bàn thắng là những thông số của một trong những cầu thủ tận tụy nhất HAGL từng sản sinh.
Minh Vương (thứ hai từ trái qua) sắp rời HAGL
Minh Trần
Minh Vương rời đi, Châu Ngọc Quang cũng có thể tìm bến đỗ mới. Đồng nghĩa, thế hệ tài năng trưởng thành từ Học viện HAGL JMG và lớp Năng khiếu HAGL khóa 1, 2 (sinh năm 1995, 1996) chỉ còn Lê Văn Sơn và Nguyễn Hữu Anh Tài nhiều khả năng gắn bó với sân Pleiku mùa tới. Tuy nhiên về tầm ảnh hưởng, cả hai khó so sánh với Minh Vương hay Ngọc Quang.
Lứa "cầu thủ vàng" được bầu Đức đôn lên V-League tròn 10 năm trước giờ đã lần lượt rời đi. Nguyễn Công Phượng sang Nhật Bản khoác áo Yokohama FC, rồi trở về CLB Bình Phước. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn đến CLB Nam Định. Lương Xuân Trường về CLB Hà Tĩnh. Vũ Văn Thanh chọn CLB Công an Hà Nội. Trần Hữu Đông Triều, trung vệ trẻ năm nào được chọn đến học tập ở Arsenal, giờ đã treo giày.
Những "chú chim" rời tổ, sau gần một thập kỷ loay hoay trụ hạng ở V-League. Chỉ có mùa 2020, 2021 và 2022 là khoảng thời gian lứa "cầu thủ vàng" của HAGL góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.
Đỉnh cao mà lứa 1995 - 1996 để lại đã nằm hết ở mùa giải 2021, khi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak Senamuang dẫn đầu bảng sau 12 vòng (chỉ thua 1 trận), trước khi giải bị hủy vì dịch bệnh.
Sau đó đến mùa 2022, HAGL chơi tốt ở AFC Champions League, khi giành 5 điểm dù nằm ở bảng đấu khó. Đội bóng phố núi hòa Jeonbuk Hyundai Motors của HLV Kim Sang-sik, đánh bại Sydney FC - đương kim á quân A-League (giải vô địch quốc gia Úc).
Đây cũng là điểm số kỷ lục ở vòng bảng của một đội Việt Nam tại AFC Champions League, cho đến khi được phá bởi CLB Hà Nội vào năm 2024.
Châu Ngọc Quang (áo cam) cũng có thể chia tay HAGL
Minh Trần
Dù không đạt danh hiệu, nhưng thế hệ 1995 - 1996 của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương vẫn đáng được trân trọng. Với lối chơi trong trẻo và tư cách đạo đức tốt, lứa Công Phượng, Tuấn Anh từng giúp HAGL đi đến đâu là sân bóng đầy ắp khán giả đến đó.
Đây là một trong những lứa hiếm hoi được đào tạo theo chuẩn mực châu Âu, được cọ xát quốc tế, có tư duy kỹ chiến thuật tốt, được giáo dục bài bản với tiêu chí "không thành công cũng thành nhân".
Khoảng trống
Nếu thế hệ giỏi khóa 1, 2 của JMG còn không thể giúp HAGL vươn tầm, lớp kế cận có gánh vác được kỳ vọng ở đội bóng phố núi?
Những hạt mầm kế cận đã được gieo ở HAGL từ mùa trước, khi nhiều gương mặt tiềm năng của lứa 2003 - 2004 được đôn lên đội một. Trong khi nhiều đội chạy đua lực lượng, HAGL vẫn trung thành với triết lý ưu tiên "gà nhà", sử dụng cầu thủ tự đào tạo từ Học viện HAGL để xây dựng bản sắc, tạo nên lối chơi gắn kết.
Những tài năng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Võ Phước Bảo, Nguyễn Văn Triệu, Phan Du Học, tiền vệ Cao Hoàng Minh, Hoàng Minh Tiến hay tiền đạo Trần Gia Bảo... là hiện tại và tương lai của HAGL.
Gia Bảo có tiềm năng nhưng cần dìu dắt đúng hướng
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Phải thừa nhận, ở V-League, không nhiều đội bóng chú trọng đào tạo trẻ như HAGL. Tuy nhiên, cũng giống 10 năm trước, lứa trẻ HAGL dù giỏi đến mấy, cũng cần những "cây cao bóng cả" soi bóng và dẫn dắt để không lạc lối ở sân chơi V-League, vốn đầy cạm bẫy và đòi hỏi độ quái để tồn tại.
Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... chật vật trong suốt nhiều năm, bởi không có những đàn anh đẳng cấp dìu dắt. Còn hiện tại, Minh Vương hay Ngọc Quang đang đảm nhiệm vai trò này. Chỉ tiếc rằng, những viên ngọc cuối cùng của thế hệ tự hào cũng sắp rời đi.
Với lực lượng mỏng, không có ngôi sao, thiếu nhân tố kinh nghiệm, HAGL sẽ chống chọi thế nào ở sân chơi V-League ngày càng khắc nghiệt? HLV Lê Quang Trãi phải tìm đáp án cho bài toán khó này.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hagl-va-noi-lo-khi-khong-con-lua-cau-thu-vang-18525053109003866.htm
Bình luận (0)