Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hân hoan ngày Tết Độc lập

Tết Độc lập năm nay mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ bởi tròn 80 năm thành lập nước, mà còn bởi cả nước vừa hoàn thành một việc trọng đại, đó là cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, sẵn sàng đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng và càng đặc biệt hơn nữa khi người dân Tuyên Quang cùng người dân cả nước lần đầu tiên nhận được quà của Nhà nước đúng vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chính vì thế, cảm nhận của người dân về Tết Độc lập năm nay cũng thật đặc biệt, tự hào về một dấu ấn của sự phát triển đất nước.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang03/09/2025

Rợp bóng cờ bay

Trong không khí hân hoan, tự hào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đi dưới bóng cờ hoa ngập tràn sắc đỏ, tay trong tay với lá cờ Tổ quốc mang theo tinh thần tự hào Việt Nam khắp các nẻo đường.

Quang cảnh Quảng trường Ba Đình nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành.
Quang cảnh Quảng trường Ba Đình nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành.

Đồng chí Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: Từ những ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ xã đến đợt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khắp nơi trên địa bàn xã được trang trí cờ hoa rực rỡ. Các đơn vị của xã và người dân tổ chức vệ sinh, trang trí làm đẹp khuôn viên, đường sá, nhà cửa… để rộn ràng đón ngày lễ lớn của dân tộc. Đi dạo quanh các con đường, ngõ xóm vào lúc sớm mai hoặc chiều tối, còn có những tốp múa hát trên nền ca khúc cách mạng càng làm bầu không khí thêm vui tươi, sôi nổi, niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi.

Tại phường Minh Xuân, những ngày này, phố phường như “khoác lên” chiếc áo mới. Quanh các trục đường chính, khu trung tâm: Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, ngã 8, đường Bình Thuận, Hồ Tân Quang, trục đường Đại lộ Tân Trào, đường Quang Trung… được trang trí pa-nô, áp-phích, tuyên truyền về 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cùng cờ hoa rực rỡ. Những con hẻm trong các khu dân cư cũng được người dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng một cách trang trọng và đồng bộ, không chỉ cho thấy việc chấp hành quy định của người dân, mà còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tự hào dân tộc.

Hòa chung niềm vui của dân tộc

Tuy không thể có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày đại lễ nhưng những ngày này, người dân Tuyên Quang luôn hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - với tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đối với tỉnh Tuyên Quang mới, sau khi sáp nhập tỉnh Hà Giang (cũ) và Tuyên Quang (cũ), tỉnh có không gian rộng lớn hơn, quy mô phát triển, cùng tầm nhìn, khát vọng được nâng lên tầm cao mới. Không khí của ngày hội non sông vì thế cũng rộn ràng hơn hẳn, từ những khu đô thị, đến khí thế tất bật thi công ở công trình Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, hay niềm vui được mùa của những nông dân bên vườn Lê trĩu quả ở Hồng Thái, Đồng Văn, Mèo Vạc, đến lời ca tiếng hát rộn ràng ở khắp các bản làng như: tiếng đàn Tính, làn điệu Then của người Tày, người Nùng; tiếng khèn, tiếng sáo của người Mông...

Biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành.
Biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành.

Và cũng trong không khí lịch sử hào hùng, những người lính năm xưa hân hoan chào đón Tết Độc lập với sự xúc động, tự hào. Ông Ma Công Tô, xã Minh Quang, từng tham gia ở chiến dịch Thượng Lào không giấu được niềm xúc động và tự hào khi nhắc đến dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Ông chia sẻ: “Ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất, ý chí quật cường và lòng yêu nước sâu sắc của toàn thể Nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Tôi tự hào khi thấy Tuyên Quang phát triển từng ngày, người dân sống ấm no, hạnh phúc. Và điều khiến tôi xúc động nhất trong lúc này là tinh thần yêu nước vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ. Đó là điều quý giá nhất cần được giữ gìn và trao truyền mãi mãi”.

Đông đảo du khách đến tham quan Triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào trong những ngày lễ mừng Quốc khánh.
Đông đảo du khách đến tham quan Triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào trong những ngày lễ mừng Quốc khánh.

Với mỗi bạn trẻ của Tuyên Quang có cách đón Tết Độc lập theo những cách riêng và đều ý nghĩa. Người chọn đi Hà Nội để xem diễu binh, người thì chọn đến cột cờ Lũng Cú để vang hát bài hát Quốc ca, có người lại chọn đến rạp phim để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng để thêm hiểu và trân quý giá trị hòa bình. Các bạn trẻ còn tới các quán cà phê, nhà hàng chụp ảnh với không gian rực đỏ cờ Tổ quốc và đăng tải lên mạng xã hội để lan tỏa đến mọi người. Còn với chị Nguyễn Thị Quyết, phường Hà Giang 2, đợt lễ này, chị được nghỉ làm nhiều ngày nên sẽ dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, đồng thời chị cũng giành thời gian để xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ Thủ đô Hà Nội.

Niềm vui lan tỏa

Quốc khánh 2-9 năm nay, càng ý nghĩa hơn khi người dân Tuyên Quang cùng với người dân trong cả nước được nhận quà đặc biệt từ Chính phủ. Với mức tặng quà là 100.000 đồng/người, món quà ý nghĩa này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, quan tâm, và tinh thần đoàn kết. Tại Tuyên Quang, món quà ý nghĩa này đang lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào sâu sắc trong cộng đồng.

Người dân xã Đồng Văn nhận quà của Chính phủ nhân dịp Tết Độc lập.
Người dân xã Đồng Văn nhận quà của Chính phủ nhân dịp Tết Độc lập.

Chia sẻ trên Facebook, tài khoản Sèo Vàng, thôn Lùng Vần Chải, xã Sơn Vĩ nói: “Chưa từng thấy năm nào mà Tết Độc lập lại đặc biệt như vậy. Một món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đời sống người dân. Thật tự hào và xúc động”.

“Cả đời tôi đã đi qua bao mùa lễ lớn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh "toàn dân được nhận quà. Nó vừa lạ, vừa bất ngờ. Lạ vì đây là lần đầu tiên, bất ngờ vì Nhà nước chăm lo cho dân mình theo cách giản dị mà ý nghĩa sâu sắc như vậy” - bà Phí Thị Lâm, 91 tuổi, tổ dân phố Phan Thiết 17, phường Minh Xuân chia sẻ.

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn hưởng ứng ngày Tết Độc lập.
Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn hưởng ứng ngày Tết Độc lập.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi ấy, người dân quê hương cách mạng càng tự hào và trân quý giá trị nền độc lập, tự do của dân tộc. Đó là động lực để thôi thúc mỗi người dân Tuyên Quang hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Minh Hoa
 

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202509/han-hoan-ngay-tet-doc-lap-7bd1e3c/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Cận cảnh tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm