Trước đây, tuy gia đình thuộc diện khá giả nhưng H’Man Niê vẫn vọng tưởng về một cuộc sống giàu sang ở nước ngoài.
Vào cuối năm 2024, theo lời rủ rê của một người bạn, H’Man đã đem chiếc xe máy SH của gia đình đi cầm cố lấy 60 triệu đồng sang Malaysia theo con đường du lịch rồi trốn ở lại nhằm kiếm việc làm có thu nhập cao.
Tuy nhiên, cô đã bị các đối tượng môi giới giữ hết các giấy tờ tùy thân, bắt phải làm việc vất vả lại còn quỵt luôn tiền công. Biết đã bị lừa, H’Man muốn về nhà nhưng không có tiền và các giấy tờ để làm thủ tục. Cô lại tìm, liên hệ với các đối tượng thuê dẫn đi theo đường bộ - theo cách nói của chúng là “mua đường” - để về nhà theo lộ trình Malaysia - Thái Lan - Campuchia -Việt Nam với chi phí đắt đỏ.
H’Man phải gọi điện thoại về nhà xin mẹ gửi tiền sang để trả cho các đối tượng dẫn đường. Song, vừa đến đất Thái Lan thì cô đã bị các cơ quan chức năng sở tại bắt giữ, đưa ra xét xử về hành vi nhập cảnh trái phép rồi đưa vào cơ sở quản lý.
H’Man Niê (thứ tư, bên phải sang) đã được trở về nhà. |
Rất may các cơ quan chức năng của Việt Nam nắm được tình hình về trường hợp của H’Man; qua đó đã làm việc với các cơ quan chức năng của Thái Lan thực hiện các thủ tục để H’Man trở về với buôn làng, người thân.
Bây giờ về đến nhà H’Man Niê mới thở phào, không còn lo lắng. Cô kể: “Ở Malaysia, chủ thuê em làm nói trả lương 30 triệu đồng/tháng nhưng không trả. Em làm 2 tháng mà không có lương, rồi bị họ lấy cả hộ chiếu và giấy tờ của em. Người ta bảo làm lại hộ chiếu mất từ 3 đến 4 tháng. Nhưng làm việc khổ cực quá em không thể chờ được nên em bảo mẹ gửi tiền cho em để “mua đường” về. Đi đường bộ về đến Thái Lan thì bị cảnh sát Thái Lan bắt”. Riêng số tiền bị mất trong chuyến lưu lạc vừa qua, H’Man ước tính cũng khoảng 100 triệu đồng.
Còn với gia đình của H’Man, từ lúc biết tin con em mình bị lừa và đang lưu lạc, bơ vơ bên đất Malaysia rồi lại bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, ai cũng lo lắng. Đến khi con gái trở về nhà an toàn, mẹ của H’Man Niê xúc động bày tỏ: “Thấy con gái được đưa về nhà chúng tôi rất vui mừng và biết ơn các cơ quan chức năng của tỉnh, của xã. Bây giờ gia đình sẽ khuyên con ở nhà tập trung làm ăn, không đi sang nước ngoài nữa”.
Nguồn: https://baodaklak.vn/phap-luat/202504/hanh-trinh-tro-ve-buon-langcua-hman-nie-ebf12ec/
Bình luận (0)