Ngày xưa, Trung thu ở miền quê nghèo mộc mạc nhưng ấm áp. Tất cả đều réo rắt tiếng cười, nhịp chân đong đưa trên các con ngõ nhỏ ngập tràn ánh sáng tuổi thơ. Lũ trẻ con háo hức từ những buổi chiều trước đó, xúm lại đẽo tre, uốn nứa làm khung, dán giấy màu thành những chiếc lồng đèn ông sao. Ai khéo hơn hay được ông làm lồng đèn cá chép, con thỏ... Sung sướng nhất, hồi hộp nhất là được thắp ngọn nến trong óng ánh giấy kiếng và khi ngọn lửa bừng sáng, mọi đứa trẻ đều reo lên với ánh mắt long lanh. Rồi tự nhiên những khúc đồng dao trong lòng vang lên “Dung dăng dung dẻ, thắp lửa đi chơi...”, hay vang lên câu hát rộn ràng từ Tết Trung thu năm nào “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...”. Rồi con đường đất nhỏ rợp bóng tre, bụi trúc, hàng cau thấp thoáng ánh đèn đi đuổi theo ánh trăng thu rời rợi. Chúng cứ đi, cứ nhảy múa và hát cùng gió, cùng mây và tiếng lá reo. Đến phần “phá cỗ trông trăng” là chiếc bánh nướng, bánh dẻo hiếm hoi được mẹ chia thành từng miếng nhỏ, đứa nào cũng nâng niu, chỉ nhấm nháp một chút thôi nhưng cái thèm lấn át nên rồi cũng ăn ngon lành món quà yêu thương của mẹ.
Vui Tết Trung thu ở Nha Trang xưa. |
Ngày xưa, người lớn thường dành cho trẻ em món quà rất ấn tượng, đó là lễ hội làng mùa Trung thu. Nơi đó, tiếng trống lân từ đầu làng rộn rã, những chàng trai hóa thân thành sư tử, ông Địa, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới nhảy múa giữa vòng người hò reo. Đêm ấy, trăng sáng ngời và trong mắt trẻ thơ, trăng là người bạn hiền, là nơi gửi gắm điều ước lung linh.
Hôm nay, Trung thu hiện đại, rực rỡ hơn. Đèn điện tử phát nhạc, bánh Trung thu đa dạng hương vị. Phố phường tấp nập, trẻ em cầm lồng đèn nhấp nháy chạy lon ton trong niềm vui rộn rã. Dù hình thức có đổi thay, ánh mắt trong veo ấy vẫn nguyên niềm háo hức muôn đời. Ngày trước, trẻ em mơ có chiếc lồng đèn ông sao to nhất xóm, một miếng bánh đầy nhân để ăn no bụng. Giờ đây, các em mơ được hóa thân thành công chúa, siêu nhân, cùng bạn bè rước đèn dưới trăng. Ước mơ khác nhau theo thời đại, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên sự hồn nhiên, trong sáng.
Với người lớn, mỗi mùa trăng lại thêm một lần bồi hồi, thổn thức ước được quay về tuổi thơ, để tung tăng trong đoàn rước đèn, để nghe cha mẹ cười hiền trước hiên nhà. Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, đó còn là ngày để người lớn soi lại lòng mình, tìm thấy tuổi thơ trong miền ký ức. Mỗi chiếc bánh, mỗi chiếc lồng đèn, mỗi vầng trăng đều là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều đã qua và những gì còn ở lại.
Đêm nay, trăng lại tròn. Trẻ em hồn nhiên gửi gắm ước mơ dưới ánh trăng rằm, người lớn thì thầm với kỷ niệm xưa. Trong tiếng trống lân rộn rã và ánh đèn rực rỡ, nhìn ánh mắt trẻ thơ hạnh phúc cùng ánh trăng, lòng người lớn thấy ấm áp lạ thường.
DƯƠNG MY ANH
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202510/ky-uc-mua-trung-thu-ae83b1d/
Bình luận (0)