Nhà báo Lại Văn Sâm và ký ức cùng “SV96”. Ảnh: VTV
Trong phim tài liệu “Một hành trình phụng sự - Một VTV” lên sóng gần đây, khán giả hiểu thêm về hành trình của VTV, từ căn nhà nhỏ tại 58 phố Quán Sứ, Hà Nội, sau 55 năm đã không ngừng phát triển, liên tục vươn xa. Những nhà báo tiên phong đã cùng khán giả ôn lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” như chiếu phim nhựa lên tường, dùng camera điện tử thu lại tín hiệu để phát sóng…
Nhưng có lẽ, thu hút người xem là loạt phóng sự “Ký ức VTV”, kể về hành trình của những chương trình mang thương hiệu VTV đã ăn sâu vào ký ức của nhiều người. Đơn cử là chương trình “Văn nghệ Chủ nhật”, qua 15 năm lên sóng, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả. Vẫn còn nhớ hoài những tiểu mục như series Thư giãn, Những sắc màu văn hóa, Đố phim… và đặc biệt là phim Văn nghệ Chủ nhật với các bộ phim Việt Nam đình đám thời đó như “Mẹ chồng tôi”, “Mùa lá rụng”… NSND Minh Vượng là người nhiều năm gắn bó với “Văn nghệ Chủ nhật”, đã chia sẻ những tình cảm sâu nặng dành cho chương trình: “Hồi ấy khán giả yêu mến tới mức ra đường có người còn gọi tôi là bà Co giãn (một nhân vật trong series Thư giãn)”.
Hay với “Tạp chí MTV”, có thể xem là tạp chí truyền hình về âm nhạc sớm nhất ở nước ta, lên sóng vào cuối những năm 1990 trên VTV. Nhà báo Diễm Quỳnh là người gắn bó và để lại nhiều dấu ấn trong chương trình, giúp khán giả trẻ Việt Nam thời đó được tiếp cận với âm nhạc quốc tế.
“Ở nhà Chủ nhật” cũng là chương trình truyền hình từng thu hút hàng triệu gia đình xem trong suốt 9 năm, từ năm 1998 đến năm 2007. Thời ấy, mỗi lần ghi hình, đều có hàng ngàn gia đình đăng ký tham gia. Nhiều người còn chuẩn bị sổ tay khi xem chương trình để ghi lại mẹo vặt cần thiết. Vui nhộn, gần gũi và tình cảm, thời điểm mà công nghệ thông tin chưa phát triển, “Ở nhà Chủ nhật” đã chiếm trọn sự quan tâm của khán giả. Và còn có “Gặp nhau cuối tuần”, nơi quy tụ những tiểu phẩm hài của 3 miền đất nước, giúp khán giả có những giây phút thư giãn, cười sảng khoái. Nối tiếp “Gặp nhau cuối tuần” là “Gặp nhau cuối năm” với buổi chầu Ngọc Hoàng kinh điển của các Táo Quân, đến nay vẫn được duy trì vào tối Giao thừa hằng năm.
Với các chương trình trò chơi truyền hình, VTV cũng là đơn vị tiên phong. Còn nhớ mãi những “thương hiệu VTV” như “Hành trình văn hóa”, “SV96”, “Câu lạc bộ bạn yêu âm nhạc”, “Chiếc nón kỳ diệu”, “Rung chuông vàng”, “Ai là triệu phú”… Hay các cuộc thi thiên về âm nhạc như “Đồ Rê Mí”, “Sao Mai”, “Sao Mai điểm hẹn”… Đặc biệt, nhiều chương trình, cuộc thi đến nay vẫn còn duy trì, đủ sức hút khán giả, mà “Đường lên đỉnh Olympia” là ví dụ tiêu biểu.
Hành trình 55 VTV phụng sự khán giả cả nước là hành trình ghi đậm trong lòng mỗi người những ký ức thật đẹp. Nhớ những nhân vật, nhớ những chương trình với đong đầy “Ký ức VTV”.
DUY KHÔI
Nguồn: https://baocantho.com.vn/ky-uc-vtv-a190869.html
Bình luận (0)