Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lan tỏa yêu thương từ những bữa cơm thiện nguyện

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, những suất cơm thiện nguyện của các nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân còn là sự sẻ chia, động viên những mảnh đời khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng16/04/2025

Như nhiều quán cơm 0 đồng, hay bếp ăn tình thương khác, bếp ăn thiện nguyện do nhóm phật tử “Thảo chay” (tại số nhà 68, đường Đặng Thanh Mai, quận Liên Chiểu) thành lập từ năm 2023 đến nay trở thành điểm tựa cho người lao động, bệnh nhân, học sinh khó khăn. Khi đến đây, họ không chỉ nhận những bữa cơm miễn phí mà còn cảm nhận được sự ấm áp của lòng nhân ái. Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Liên (thành viên nhóm) cho biết, trong một lần đi thăm người bệnh, thấy nhiều bệnh nhân của các gia đình khó khăn. “Để giúp họ bớt phần nào gánh nặng, chúng tôi lập ra nhóm thiện nghiện cùng nhau chung tay góp sức nấu những suất ăn từ thiện phục vụ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”, bà Liên nói.

Mỗi tháng nhóm nấu 500 suất 1 lần, thực đơn được luân phiên thay đổi như súp, cơm, cháo, tất cả đều là đồ chay, gửi đến bệnh nhân ở các Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Tuy giá trị mỗi suất cơm không lớn, nhưng đủ để cho các bệnh nhân cảm nhận được sự sẻ chia và ấm áp. “Gia đình tôi rất khó khăn, may mắn có các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mỗi lần nhận tôi đều xúc động và cảm thấy biết ơn”, bệnh nhân Phạm Thị Nhạn (Bệnh viện Đà Nẵng) xúc động chia sẻ.

Không chỉ các nhóm thiện nguyện của các phật tử, hiện nay còn có những các bạn trẻ cũng lập ra các đội thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. CLB Sức trẻ DVTC thành lập năm 2019, đến nay đã tổ chức 10 chuyến đi phát suất ăn trên khắp các con đường ở Đà Nẵng cho các những người bán hàng dạo, vé số. Đến nay, CLB thu hút hơn 150 thành viên tham gia. Anh Lê Trương Hùng Vĩ, Đội trưởng CLB Sức trẻ DVTC cho biết: “Mình lập ra nhóm thiện nguyện này bởi mình từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của những trẻ em không được đi học, các cụ già neo đơn không có ai chăm sóc. Từ đó, mình nghĩ cần phải làm một điều gì đó để đóng góp một phần cho xã hội và giúp các bạn trẻ có điều kiện giao lưu được học hỏi và làm những điều ý nghĩa”.

Mặc dù gặp khó khăn về tài chính, thời gian vì các thành viên trong CLB Sức trẻ DVTC còn bận đi làm và đi học. Nhưng với tình yêu thương và trách nhiệm, nhóm vẫn thường xuyên kết hợp với những đội nhóm khác tại các địa phương để mỗi chuyến đi thiện nguyện có hiệu quả.

PHẠM PHƯƠNG

Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202504/lan-toa-yeu-thuong-tu-nhung-bua-com-thien-nguyen-4004625/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm