Mạng xã hội những ngày qua tràn ngập màu áo xanh của tuổi trẻ. Ảnh: Facebook, TikTok
Tháng 3 - Tháng Thanh niên, tháng đẹp nhất và sôi động nhất của tuổi trẻ, đây cũng tháng có ngày sinh nhật Đoàn (26/3). Vì vậy, những ngày cuối tháng 3 này, hình ảnh áo xanh tình nguyện năng động, tươi đẹp của tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung đã “phủ sóng” khắp các mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok… với các hoạt động ý nghĩa như: thăm các di tích lịch sử, tặng quà, tham gia sửa nhà, làm lộ, xây cầu…
Đặc biệt, trong ngày 26/3, mạng xã hội tràn ngập lời chúc mừng sinh nhật “người bạn lớn” của thanh niên, cùng với đó là vô số lời cảm ơn gửi đến các bạn trẻ đã không ngại khó khăn, gian khổ tình nguyện góp sức vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước, quê hương: “Chúc Đoàn Thanh niên ngày càng phát triển mạnh mẽ, đoàn kết, vững mạnh. Cảm ơn các bạn trẻ đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”, “Chúc Đoàn luôn là mái nhà chung của những ước mơ, hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ, mang đến những hành động thiết thực vì cộng đồng, vì tương lai tươi sáng hơn”; “94 năm - một hành trình rực rỡ, vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mong rằng các đoàn viên hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cháy hết mình với đam mê và phụng sự đất nước bằng trái tim nhiệt huyết”…
“Tôi là nạn nhân của…” - chiếc trend thể hiện sự lạc quan của gen Z
Một số câu chuyện “Tôi là nạn nhân của…” được cư dân mạng chia sẻ. Ảnh: TikTok
Gần đây, cụm từ “Tôi/mình là nạn nhân của…” đang trở thành một trend hot trên mạng xã hội. Dân mạng dùng cụm từ này để nói về bản thân chẳng may bị nạn, hoặc phải chịu hậu quả do một người hay một tình huống, một điều gì đó gây ra. Chẳng hạn như: “Tôi là nạn nhân của bài hát này”, “Tôi là nạn nhân của tư bản”, “Tôi là nạn nhân của TikTok”, “Tôi là nạn nhân của việc học Văn”… Tuy nhiên, mặc dù là nạn nhân, nhưng thay vì đón nhận sự cố, hậu quả với thái độ không vui, cay cú tiêu cực thì nhiều người, nhất là gen Z với phong cách thoải mái và lạc quan của mình đã “bẻ lái” chấp nhận một cách nhẹ nhàng, vui vẻ.
Qua những hình ảnh, video ngắn về câu chuyện “Tôi là nạn nhân của…” có thể thấy nó không chỉ là một xu hướng mà còn là một cách thể hiện tinh thần tích cực, sự hài hước, linh hoạt, sáng tạo để giảm bớt áp lực trong cuộc sống của thế hệ mới.
Huyền Huyền
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/luot-mang-xa-hoi-99936.html
Bình luận (0)