Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Món quà trong mơ" của học sinh bản Tân Sơn

NDO - Những ngày giữa tháng 4 vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên và gần 50 học sinh Điểm trường Tân Sơn của Trường tiểu học Thanh Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã không giấu được niềm vui khi biết tin sẽ sớm có một nơi học tập mới, khang trang hơn, to đẹp hơn và đầy đủ cơ sở vật chất hơn.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân20/04/2025

“Điểm trường Tân Sơn là một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo có điều kiện khó khăn nhất hiện nay ở địa phương. Cơ sở vật chất, phòng học xây dựng đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng. Nhiều phòng thậm chí chẳng còn cửa, vôi ve bong tróc thành từng mảng lớn, nền nhà nứt nẻ, trang thiết bị học tập hỏng hóc... gây rất nhiều khó khăn cho cả thầy, cô giáo và các em học sinh”, thầy Đặng Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Xuân, chia sẻ với chúng tôi.

Đây không phải lần đầu Điểm trường đón các đoàn thiện nguyện. Nhưng lần này, ngoài những phần quà như balo, sách vở, các cháu học sinh không khỏi ngỡ ngàng khi được biết rằng không lâu nữa sẽ được ngồi học trong một ngôi trường mới với thiết bị, điều kiện học tập tốt hơn. Đây thực tế là mong ước của cả địa phương và nhà trường, nhưng bao lâu nay vẫn chưa thực hiện được cho các cháu”, ông Phạm Bá Khâm, Trưởng bản Tân Sơn xúc động nói.

"Món quà" ý nghĩa trên xuất phát từ tình cảm của tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Cổ phần Midu MenaQ7 với phương thức huy động nguồn lực thiện nguyện đặc biệt.

Đại diện Công ty, ông Nguyễn Xuân Hợp cam kết, điểm trường mới sẽ hoàn thiện trước thềm năm học tới. Sau khi công trình hoàn tất, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành thông qua việc hỗ trợ thêm trang thiết bị học tập, bảo đảm các em học sinh có môi trường học tập đầy đủ.

"Món quà trong mơ" của học sinh bản Tân Sơn ảnh 2

Ông Nguyễn Xuân Hợp trò chuyện với học sinh Điểm trường Tân Sơn.

Ông Lê Như Anh, Ủy viên Ban Điều hành Câu lạc bộ "Vì trẻ em vùng cao", nhận định: "Việc đầu tư cho cơ sở vật chất sẽ giúp các em học sinh hào hứng đến lớp hơn, thầy cô cũng yên tâm giảng dạy hơn. Từ đó, chất lượng giáo dục cũng được nâng cao".

Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón chờ "phép màu" kỳ diệu nơi vùng cao, em Cao Thị Xuyên, học sinh lớp 3T, Điểm trường Tân Sơn (Trường tiểu học Thanh Xuân) hồ hởi nói: "Con vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Có trường mới, lớp mới khang trang, chắc chắn con và các bạn sẽ yên tâm đến trường đều hơn".

Nguồn: https://nhandan.vn/mon-qua-trong-mo-cua-hoc-sinh-ban-tan-son-post873880.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm