Những mỏi mệt sau chặng đường hành quân hàng trăm cây số từ Hà Nội tới vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc như tan biến hết bởi sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Đồn Biên phòng Pha Long (trước đây là Đồn Công an nhân dân vũ trang Pha Long) thành lập ngày 19-5-1959. Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và được nhân dân tin yêu, quý mến.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Pha Long. 

Theo chân các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tới dâng hương tại khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được xây dựng trong khuôn viên trang trọng ở bên cạnh đồn, chúng tôi không nén nổi xúc động khi nghe kể về những tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bờ cõi biên cương Tổ quốc. “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí” - nội dung bức điện cuối cùng các anh gửi về sở chỉ huy vào lúc 11 giờ ngày 19-2-1979 trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc rồi hy sinh là khúc tráng ca mãi ám ảnh người ở lại.

Sự đổi thay của mảnh đất Pha Long hôm nay đã minh chứng rằng, máu xương của các liệt sĩ đổ xuống không hề vô ích. Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, phối hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân học tập, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Nhờ sự hỗ trợ của quần chúng, đồn được cung cấp hàng trăm nguồn tin quan trọng, phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá các chuyên án, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Anh Dương Mạnh Hoàng, Phó vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra kinh tế tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bày tỏ sự cảm phục khi tìm hiểu về cuộc sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long. “Cuộc trò chuyện với các anh cho chúng tôi những cảm nhận sâu sắc về bản lĩnh, ý chí quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở nơi địa đầu Tổ quốc”, anh Hoàng chia sẻ.

Qua lời giới thiệu của Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long, chúng tôi được biết thêm, trong những năm gần đây, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Đồn Biên phòng Pha Long luôn kiên trì xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững mạnh nơi biên giới thông qua việc triển khai các mô hình, hoạt động có ý nghĩa như: Tặng bò giống cho người nghèo, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”... Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp hiệu quả với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã biên giới Pha Long và Tả Ngải Chồ (thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Món quà nhỏ gửi tới những người lính Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc.

Với tình cảm tri ân sâu sắc, đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 131 đã trao tặng những người lính Bộ đội Cụ Hồ đang làm nhiệm vụ tại đây một công trình phúc lợi trị giá 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: TUẤN ANH

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mot-lan-den-pha-long-821995