Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

MU lột xác hàng thủ ngoạn mục

Man United từng đau đầu vì hàng phòng ngự thiếu ổn định, nhưng sau ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp, họ đã có một bộ khung trung vệ vững chãi - trẻ trung, hiện đại và sẵn sàng cho những mục tiêu lớn.

ZNewsZNews18/07/2025

Matthijs de Ligt được Manchester United chiêu mộ hè năm ngoái.

Nếu có một vị trí nào ở Manchester United từng khiến người hâm mộ nản lòng trong suốt gần một thập kỷ qua, thì đó chính là trung tâm hàng phòng ngự. Nhưng hiện tại, có lẽ đó lại là nơi ổn định và giàu tiềm năng nhất của đội hình.

Trong suốt chín kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất, Man United mang về ít nhất một trung vệ ở bảy kỳ - điều này cho thấy sự thiếu ổn định và liên tục phải chắp vá ở vị trí trọng yếu này. Tuy nhiên, mùa hè 2025 này, họ gần như chắc chắn không chiêu mộ thêm bất kỳ trung vệ nào - một sự thay đổi đáng kể cả về chiến lược lẫn niềm tin vào lực lượng hiện tại.

Bộ khung mới - sự pha trộn giữa bản lĩnh và tương lai

Ba bản hợp đồng gần nhất là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình: Leny Yoro và Matthijs de Ligt cập bến Old Trafford trong mùa hè năm ngoái, còn Ayden Heaven được đưa về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thêm vào đó, Man United kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Harry Maguire. Khi Lisandro Martinez bình phục hoàn toàn, "Quỷ đỏ" sẽ sở hữu năm trung vệ chuyên trách với độ tuổi trung bình chỉ 24 - một con số cực kỳ lý tưởng cho một hệ thống phòng ngự lâu dài.

Trong số đó, hai cầu thủ được đào tạo nội bộ, ba người đến từ các nền bóng đá khác nhau. Maguire là người duy nhất ngoài 30 tuổi - nhưng hiện tại anh lại chính là hình mẫu thủ lĩnh thầm lặng, một trung vệ giàu kinh nghiệm, điềm tĩnh và không còn bị gánh nặng từ tấm băng đội trưởng đè nén như trước.

Điểm đáng chú ý ở dàn hậu vệ mới này không chỉ là khả năng phòng ngự, mà còn nằm ở năng lực hỗ trợ tấn công. Bốn cái tên gồm De Ligt, Martinez, Yoro và Maguire đóng góp tổng cộng 9 bàn thắng mùa trước - một con số không tồi với các trung vệ. Ayden Heaven cũng ghi dấu ấn bằng pha đánh đầu thành bàn trong trận giao hữu ở Hong Kong, khép lại một chuỗi trận ấn tượng trước khi chấn thương.

MU anh 1

Yoro ngày càng thi đấu ấn tượng.

Không ai khác, chính Yoro là cái tên khiến người hâm mộ hào hứng nhất. Được Man United chiêu mộ trong cuộc đua quyết liệt với Real Madrid, tài năng 19 tuổi này từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng càng đá càng tự tin. Ngay cả Maguire cũng lên tiếng bảo vệ đàn em: "Cậu ấy có mọi tố chất để trở thành một trung vệ hàng đầu. Vấn đề chỉ là thời gian và sự hỗ trợ đúng lúc từ những người đi trước như tôi".

Sự trở lại của những chiến binh

Ayden Heaven là phát hiện sáng giá. Anh chơi ngày một lên chân cho đến khi dính chấn thương ở trận gặp Leicester. Lisandro Martinez cũng đã có tháng 1 rất ấn tượng trước khi chấn thương tái phát. Còn Maguire, sau hai mùa giải khủng hoảng phong độ, đã có hai năm hồi sinh mạnh mẽ, chơi với sự chắc chắn và kỷ luật hơn bao giờ hết. Dù không còn giữ băng đội trưởng, anh vẫn là thủ lĩnh thực sự của hàng thủ Man United.

Việc không còn phải đeo băng đội trưởng - thứ từng giống như chiếc máy đo huyết áp quấn quanh tay - đã giúp Maguire lấy lại sự thoải mái và tiếng nói của mình. Anh đang trở thành một phiên bản điềm tĩnh hơn, vững chãi hơn và có thể sẽ được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới trong năm tới.

Nhìn vào dàn trung vệ hiện tại của Ruben Amorim, người ta càng thấy rõ khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ hỗn loạn dưới thời Jose Mourinho - khi mà Ed Woodward từng từ chối yêu cầu mua trung vệ, khiến Mourinho chỉ còn biết xoay sở với Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly và Victor Lindelof. Trong đó, Bailly - người tưởng rằng cú điện từ Mourinho là trò đùa - rốt cuộc chỉ chơi trung bình chưa đầy 20 trận mỗi mùa. Lindelof thì trụ lại đến tận năm thứ tám mới ra đi, dù đã không còn phù hợp với đẳng cấp của đội bóng.

lisa

MU anh 2

Lisandro Martinez sắp tái xuất.

Tuy nhiên, mọi sự đều có mặt trái. Cả năm trung vệ hiện tại của Man United đều từng gặp chấn thương nặng mùa trước. Từ Yoro (chờ hơn bốn tháng để có trận ra mắt), đến De Ligt (nghỉ hai tháng cuối mùa), Heaven, Martinez và cả Maguire - tất cả đều từng vắng mặt ít nhất hai tháng.

Đây là lý do ban huấn luyện vẫn tính đến các phương án dự phòng. Luke Shaw và Noussair Mazraoui đều có thể đá trung vệ trong sơ đồ ba người. Casemiro từng đá trung vệ bất đắc dĩ và hoàn thành nhiệm vụ. Tài năng trẻ Tyler Fredricson được nâng lên đội một. Tính tổng cộng, Man United có tới 9 cái tên có thể chơi trung vệ - một sự dồi dào hợp lý trong bối cảnh không phải thi đấu cúp châu Âu mùa tới.

Không quá lời khi nói rằng Man United cuối cùng đã đầu tư đúng cách cho hàng thủ. Sau nhiều năm lãng phí ngân sách vào các bản hợp đồng thiếu tầm nhìn, giờ đây họ sở hữu một tập thể trung vệ giàu tiềm năng, có chiều sâu, đa dạng về phong cách và có thể đồng hành lâu dài cùng đội bóng.

Từ một điểm yếu thường trực, hàng phòng ngự của Man United đang từng bước trở thành nền tảng vững chắc nhất trong công cuộc tái thiết. Và nếu tránh được cơn bão chấn thương, đây có thể là chốt chặn mà mọi đội bóng lớn đều phải dè chừng trong mùa giải tới

Nguồn: https://znews.vn/mu-lot-xac-hang-thu-ngoan-muc-post1569410.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm