Manchester United vẫn chưa tìm thấy lối ra trên TTCN hè này. |
Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi Premier League khởi tranh, Manchester United - dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim - không những chưa sẵn sàng, mà còn đang loay hoay giữa một mùa hè hỗn loạn. Mọi thứ tại Old Trafford lúc này đều ngổn ngang: từ chuyển nhượng đình trệ, nội bộ lục đục, ngân sách eo hẹp cho đến sự bất ổn từ thượng tầng.
"Bom tấn" duy nhất và sự im lặng đáng lo
Tính đến thời điểm hiện tại, Amorim mới có đúng một tân binh: Matheus Cunha - tiền đạo đến từ Wolves với mức phí 62,5 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ trong bối cảnh ngân sách bị siết chặt do gánh nặng tài chính khổng lồ. Và cũng vì thế, Manchester United vẫn chưa thể mua nổi một trung phong thực thụ - điều mà Amorim xem là ưu tiên hàng đầu.
Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào thương vụ Bryan Mbeumo từ Brentford, nhưng khi mức giá bị đẩy từ 65 lên gần 70 triệu bảng, thương lượng trở nên bế tắc. “Quỷ đỏ”, dưới quyền Sir Jim Ratcliffe, kiên quyết không chi “vống giá”, nhưng càng chờ đợi, họ càng đánh mất cơ hội chuẩn bị chiến thuật và nhân sự cho mùa giải.
Một trong những hình ảnh phản chiếu rõ nhất sự bất ổn tại Carrington là việc năm cầu thủ - Rashford, Garnacho, Antony, Sancho và Malacia - bị đẩy sang tập riêng vào lúc 5 giờ chiều, khi phần còn lại của đội rời trung tâm huấn luyện. Họ được xem là "người thừa", là những cái tên CLB muốn đẩy đi, nhưng việc công khai cô lập dàn sao này lại là một nước cờ ngây thơ.
Rashford vẫn chưa rời Manchester United. |
Trên thị trường chuyển nhượng, không ai muốn bỏ tiền mua những cầu thủ mà chính CLB của họ còn không cần. Khi Manchester United cần bán để mua, cần tiền để kích hoạt các thương vụ mới, thì hành động này chẳng khác nào tự bắn vào chân. Thay vì giữ giá, họ lại khiến các tài sản của mình mất giá nghiêm trọng.
Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Manchester United chưa từng ổn định trở lại. Từng đời HLV đến rồi đi, từng bản hợp đồng bom tấn trở thành gánh nặng. Giờ đây, Ruben Amorim cũng đang nếm trải sự hỗn loạn đặc trưng của Old Trafford: chưa đầy nửa năm, đội bóng đã mất một Giám đốc Bóng đá (Dan Ashworth), một HLV (Erik ten Hag), và phải cắt giảm hàng trăm nhân sự hậu trường.
Mùa trước, “Quỷ đỏ” cán đích ở vị trí thứ 15 - tệ nhất lịch sử Premier League của họ - và thua trận chung kết Europa League trước Tottenham. Christian Eriksen, người vừa rời đi, nói thẳng: “Chúng tôi may mắn không xuống hạng”. Một chấn thương dài hạn của Bruno Fernandes khi đó có thể đã khiến CLB rơi vào cuộc chiến trụ hạng.
Thế nhưng, ngay cả Fernandes - cầu thủ hay nhất đội - cũng từng cân nhắc ra đi. Anh thừa nhận đã “suy nghĩ rất nhiều” trước đề nghị từ Al-Hilal, và chính Amorim là người thuyết phục mình ở lại. Dẫu vậy, cũng cần đặt câu hỏi: một CLB đang nợ hơn 1 tỷ bảng, vừa từ chối 100 triệu bảng cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 31 - đó là quyết định hợp lý về chuyên môn hay là sự mù mờ về tài chính?
Một HLV với tay trắng và ẩn số chiến thuật
Amorim nổi tiếng với sơ đồ 3-4-3, yêu cầu sự hiểu biết chiến thuật và kỷ luật cao từ cầu thủ. Việc Manchester United không thi đấu châu Âu mùa tới sẽ là lợi thế để ông có thêm thời gian lắp ghép đội hình. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là nhân sự phù hợp - điều mà ông chưa được cấp.
Manchester United không thể có chữ ký của Liam Delap. |
Sau khi bỏ lỡ Liam Delap vào tay Chelsea, Amorim vẫn chưa có trung phong. Mbeumo thì chưa rõ ràng. Và càng đáng lo hơn khi thủ thành số một André Onana dính chấn thương gân kheo và có thể lỡ giai đoạn đầu mùa.
Manchester United đang bay sang Stockholm (Thuỵ Điển) để đá giao hữu với Leeds, nhưng đội hình của họ vẫn chỉ có đúng một tân binh. Nếu gọi đây là cuộc tái thiết thì đây rõ ràng là công cuộc thiếu chiến lược. Nếu gọi đây là cuộc chuyển giao, thì mọi dấu hiệu đều cho thấy: không ai thực sự biết mình đang chuyển sang đâu.
Amorim không phải là phép màu. Ông cần cầu thủ, cần thời gian và trên hết, cần một thượng tầng có tầm nhìn. Eriksen đã nói: “Mùa tới phải tốt hơn, và tôi tin là như vậy”. Nhưng đó là một niềm tin mong manh nếu Ratcliffe và Jason Wilcox - Giám đốc Thể thao mới - không nhanh chóng hành động.
Old Trafford đang chờ một cú hích, một kế hoạch rõ ràng để thay đổi vận mệnh. Nếu không, mùa giải 2025/26 rất có thể sẽ là một chương bi kịch nữa trong câu chuyện sa sút không hồi kết của Manchester United.
Nguồn: https://znews.vn/mua-he-roi-loan-cua-manchester-united-post1569479.html
Bình luận (0)