Những ngày qua, Đoàn Đình Phúc - học sinh lớp 12A10 Trường THPT Phan Huy Chú (huyện Quốc Oai, Hà Nội) được nhiều người biết đến qua clip em nhặt ve chai mỗi tối với mẹ và bài báo VietNamNet viết về em: "Nam sinh nhặt ve chai cùng mẹ mỗi tối nuôi ước mơ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội". Hiện Phúc sống cùng mẹ tại tổ dân phố Đình Tổ (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Chia sẻ với VietNamNet, Phúc vui mừng cho biết: “Từ ngày thông tin của em được chia sẻ, có rất nhiều người đến giúp đỡ. Vật chất cũng có, tinh thần cũng có... tất cả đều khiến em và mẹ cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Em hiểu mình không hề cô độc”.

Lâu nay Phúc luôn nghĩ rằng chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau. Thế nhưng, tình cảm của mọi người thời gian qua khiến em nhận ra rằng cuộc sống này còn muôn vàn điều tươi đẹp, thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng ta không ngừng cố gắng.
“Có lẽ món quà khiến em thấy hạnh phúc nhất là chiếc máy tính xách tay của một mạnh thường quân tặng. Với thu nhập một ngày vài chục nghìn của hai mẹ con em thì duy trì cuộc sống đã khó, chứ nghĩ gì tới việc mua máy tính xách tay để phục vụ học tập", Phúc chia sẻ.
Lâu nay, Phúc luôn mơ ước có được chiếc máy tính để tìm kiếm thêm tài liệu học tập. Giờ thì ước muốn ấy đã thành hiện thực.
"Em xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã giúp đỡ mẹ con em những ngày qua. Nhân đây, em cũng xin ngừng nhận mọi tài trợ vì với mẹ con em như vậy là quá may mắn rồi. Em xin mọi người dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn”, Phúc nói.

Nói về dự định trong tương lai, Phúc cho biết, em sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. “Sau khi được mọi người ủng hộ, em và mẹ không phải đi nhặt ve chai mỗi tối nữa, em sẽ động viên mẹ đi khám bệnh tim và điều trị”, Phúc nói.
Bà Tạ Thị Châu - mẹ của Phúc cũng chia sẻ niềm vui và sự trân trọng khi được nhiều người biết đến và giúp đỡ. “Tôi vơi bớt nỗi lo lắng về tương lai của Phúc và thực sự cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, bà con hàng xóm đã chia sẻ sự khó khăn với gia đình”, bà nói.

Ông Nguyễn Hữu Thiết - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Đình Tổ (thị trấn Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, Phúc có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mất sớm, mẹ đã 57 tuổi lại mắc bệnh tim nhiều năm nay. Thu nhập để trang trải cuộc sống của Phúc và mẹ là từ những bó lạt mẹ em chẻ mỗi ngày, đem bán cho các mối buộc hoa kiếm vài chục nghìn đồng.
Trước đó, mỗi tối, mẹ Phúc đi nhặt ve chai bán để có thêm tiền lo cho cậu con trai đang chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học. Nhặt ve chai cùng mẹ là công việc thường xuyên mỗi tối của Phúc sau khi làm xong bài tập.
Hoàn cảnh của Phúc rất đáng thương nên vừa qua có nhiều người tìm đến, chia sẻ và giúp đỡ hai mẹ con. “Tôi mong, từ đây Phúc cố gắng học tập hơn nữa, sớm chạm tay vào ước mơ của mình để không phụ lòng mọi người”, ông Thiết nói.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-nhat-ve-chai-uoc-mo-vao-dh-bach-khoa-ha-noi-xin-ngung-nhan-tien-ung-ho-2389742.html
Bình luận (0)