Vô tư nắng rắc đầy hoa cỏ
Em vẫn đầy xuân chúm chím đời
Cánh bướm ru mùa vương màu má
Chút hồng non nớt thẹn đôi mươi…
Ảnh minh họa. |
Có phải hoa vàng cho nhạt nắng
Lem đầy vạt áo thoáng hương xưa
Này xuân em giấu vào thổn thức
Để mảnh chiều trên cỏ dại chờ
Em qua mùa nắng không còn trẻ
Nắng đốt vào môi nắng sợ nhoà
Bỏ thắm cho chiều vương một ít
Tôi tìm hoa dại nhuộm người ta
Mùa đi vắt nắng vào khe suối
Ai vắt hoàng hôn trên cỏ may
Bất chợt nắng vàng nhau một nửa
Nửa tôi uống cạn chén xưa gầy.
Nguồn: https://baobacgiang.vn/nang-giao-mua-postid416381.bbg
Bình luận (0)