Là một họa sĩ, Chatchawarn nắm bắt trọn vẹn sự duyên dáng và nhàn nhã của mèo, để người xem có thể cảm nhận được sự giản dị và hạnh phúc hiếm có - Ảnh: FBNV
Chatchawarn Ruksa khởi đầu sự nghiệp với những bức tranh phong cảnh. Anh từng thử nghiệm qua nhiều thể loại như tĩnh vật và chân dung, nhưng cuối cùng tìm thấy đam mê và dành hết tâm huyết vào việc vẽ mèo, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của chúng bằng màu nước.
Trong tranh của Chatchawarn, mèo hiện lên đầy sinh động và tinh tế. Từng cái nghiêng đầu, ánh nhìn trong veo, dáng ngồi hay bước đi nhẹ nhàng đều được anh ghi lại một cách chân thực và đầy biểu cảm.
Dường như họa sĩ và mèo vốn rất hợp nhau, và tình bạn giữa họ đã tồn tại từ rất lâu. Họ thích những chú mèo quay đầu nhìn mình và dõi theo từng bước chân. Họ cũng thích mèo mang vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh - Ảnh: FBNV
"Tác phẩm màu nước của tôi bắt đầu từ tranh phong cảnh, tôi cũng từng vẽ nhiều chân dung và tĩnh vật, nhưng chỉ có những bức tranh về động vật hay mèo mới khiến tôi thực sự hài lòng.
Tôi quen với cách vẽ mèo bằng phương pháp vẽ ướt, tận dụng sự trong suốt và ngẫu nhiên của màu nước để tạo độ sâu cho lớp lông, rồi tỉ mỉ hoàn thiện biểu cảm trên gương mặt mèo. Vẽ mèo đã trở thành sự nghiệp cả cuộc đời tôi.
Tôi mong muốn mang đến cho nhiều người hơn nữa sự nhanh nhẹn, nhạy cảm, dễ thương và sự an yên của chúng. Những sinh linh nhỏ bé sống động này xứng đáng được quan tâm hơn rất nhiều" - Chatchawarn Ruksa chia sẻ.
Điều khiến các tác phẩm của Chatchawarn thêm phần đặc biệt chính là những câu chuyện đằng sau đó. Những chú mèo trong tranh anh từng là mèo hoang, bị bỏ rơi giữa lòng thành phố.
Theo Min News, có người từng nói, ánh mắt và cử động của mèo thể hiện cảm xúc rất giống con người, khiến người ta có thể đọc được suy nghĩ và tâm trạng mà chúng muốn truyền tải - Ảnh: FBNV
Tính đến nay, Chatchawarn đã tổ chức hơn 40 triển lãm nghệ thuật tại Bangkok cùng nhiều địa điểm khác, không chỉ để trưng bày nghệ thuật, mà còn mà còn gây quỹ và sáng lập Quỹ từ thiện mèo đường phố, góp phần chăm sóc và bảo vệ những chú mèo lang thang.
Nhờ sự cưu mang và tình yêu của anh, những chú mèo ấy không chỉ tìm thấy mái ấm, mà còn trở thành nhân vật chính trong tranh, cùng anh chu du khắp Thái Lan, mang theo thông điệp yêu thương lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới.
Các bức tranh mèo của họa sĩ Chatchawarn Ruksa
Điều kỳ lạ xảy ra: không chỉ riêng Chatchawarn thấy bình yên, mà khán giả ngắm nhìn tranh mèo màu nước của anh cũng cảm nhận được chút thư thái và niềm vui - Ảnh: FBNV
Chatchawarn thường xuyên đăng tranh mình vẽ trên tài khoản Instagram và Facebook cá nhân - Ảnh: IGNV
Kỹ thuật vẽ ướt, đặc trưng bởi những mảng màu loang mềm mại, trong trẻo giúp Chatchawarn tái hiện lớp lông óng ả và những tư thế thư thái của mèo một cách tự nhiên, với sắc độ chuyển dần từ nhạt đến đậm rất uyển chuyển.
Qua nét vẽ của Chatchawarn, những bức tranh mèo sống động với từng nét lông tơ, ánh mắt mơ màng và dáng hình tinh nghịch đặc trưng của loài vật kiêu kỳ này - Ảnh: IGNV
Những bức chân dung mèo của Chatchawarn thường có nền trơn, không vướng bận tiểu tiết, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên của chúng - Ảnh: IGNV
Qua những bức tranh, Chatchawarn truyền tải vẻ lanh lợi, nhạy cảm và đáng yêu của loài vật nhỏ bé này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: mèo cũng như bao sinh linh khác, xứng đáng được yêu thương và chở che.
Khi người ta nghĩ về mối quan hệ giữa mèo và chính mình, mèo trở thành một dạng cầu nối vô hình. Qua những từ ngữ, câu chuyện và màu sắc khác nhau, mỗi cá thể đều cảm nhận được ý nghĩa của sự kết nối. Theo Chatchawarn, sự kết nối này chính là thứ ngày càng hiếm hoi trong xã hội hiện đại, và cũng là thông điệp mà anh luôn muốn truyền tải qua các tác phẩm của mình - Ảnh: FBNV
Những bức tranh vẽ các chú mèo hoang của Chatchawarn đang đi khắp thế giới - Ảnh: IGNV
Chuyển động của mèo trong tranh cũng vô cùng tự nhiên, từ dáng nằm vươn mình lười biếng, cuộn tròn ấm áp đến những cú nhảy nhẹ như không trung - Ảnh: IGNV
Vẽ mèo và hành trình du ngoạn, Chatchawarn biến những chú mèo thành phương tiện linh hoạt, kết nối thiên nhiên với con người, nghệ thuật với cuộc sống, và đời sống với tâm hồn - Ảnh: FBNV
Nếu vẽ phong cảnh là để cảm nhận hơi thở của sự sống, thì vẽ mèo chính là cách truyền tải và lan tỏa hơi ấm ấy một cách mềm mại, nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV
Nhiệt độ của sự sống không hẳn nằm ở cái nóng hay lạnh, cũng không nằm ở chiều dài thời gian. Miễn là ta có thể cảm nhận được sự kết nối trong tâm hồn, thì một bức tranh mèo màu nước đơn giản cũng có thể trở thành kiệt tác chứa đựng hơi ấm - Ảnh: FBNV
Nguồn: https://tuoitre.vn/ngam-nhung-chu-meo-hoang-ve-bang-mau-nuoc-giong-nhu-that-cua-hoa-si-thai-lan-20250528212816629.htm
Bình luận (0)