Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người dân Đại Lộc rơi nước mắt xem chương trình 'Khúc tráng ca vọng mãi'

Tại sân vận động huyện Đại Lộc, Quảng Nam, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đại Lộc (28.3.1975 - 28.3.2025) vừa diễn ra.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên30/03/2025

Chương trình Đại Lộc - Khúc tráng ca vọng mãi được dàn dựng công phu, không chỉ có những tiết mục đơn lẻ mà một tác phẩm tổng hợp dẫn dắt khán giả qua ba chương gồm Vùng đất kiên trung, Khúc tráng ca vọng mãi và Đại Lộc vươn mình đổi mới.

Người dân Đại Lộc rơi nước mắt xem chương trình 'Khúc tráng ca vọng mãi'- Ảnh 1.

Sân khấu của chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ý nghĩa

Ảnh: BTC

Nhân vật trung tâm là bà Hạnh, người mẹ, người vợ, người lính, mang trong mình nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Anh Thơ, Tố My, Quang Lê, NSƯT Ngọc Thủy, diễn viên Thanh Thảo, Trung Phước... đã tham gia biểu diễn, cùng với lực lượng diễn viên, cộng tác viên của Trung tâm văn hóa Quảng Nam và các em thiếu nhi huyện Đại Lộc.

Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa ca nhạc, kịch và nhạc cảnh sân khấu nhằm ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và khát vọng xây dựng quê hương. Ban đầu, chương trình dự kiến được tổ chức trên khu đất nhỏ 3.000m², nhưng sau đó được chuyển sang sân vận động lớn hơn gấp 6 lần.

Người dân Đại Lộc rơi nước mắt xem chương trình 'Khúc tráng ca vọng mãi'- Ảnh 2.

Chương trình Đại Lộc - Khúc tráng ca vọng mãi còn thể hiện lòng biết ơn đến với những anh hùng đã hy sinh vì hòa bình của dân tộc

Ảnh: BTC

Người dân Đại Lộc rơi nước mắt xem chương trình 'Khúc tráng ca vọng mãi'- Ảnh 3.

Chương trình khiến nhiều khán giả xúc động khi tái hiện lại những sự kiện lịch sử

Ảnh: BTC

Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ ê kíp đã nỗ lực hết mình để mang đến một đêm nghệ thuật hoành tráng, tiết kiệm chi phí tối đa nhưng vẫn đảm bảo cảm xúc cho khán giả.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, người viết kịch bản chương trình, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn làm nghệ thuật bằng tất cả sự tử tế, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, chạm đến trái tim khán giả bằng giá trị đích thực của nghệ thuật".

Nhiều người dân ở Đại Lộc đã rơi nước mắt xúc động trước những hình ảnh tái hiện lịch sử trên sân khấu. Chương trình Đại Lộc – Khúc tráng ca vọng mãi không chỉ là một show diễn giải trí mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc, khắc họa dấu ấn lịch sử của vùng đất kiên trung. Đây cũng là lời tri ân chân thành đến những người đã hy sinh vì quê hương.

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-dan-dai-loc-roi-nuoc-mat-xem-chuong-trinh-khuc-trang-ca-vong-mai-18525033018024184.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm