Bà Hoàng Thị Hải tham gia đóng kịch tại phòng thu phát thanh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. |
Hơn 35 năm phục vụ trong quân đội, cựu chiến binh Hoàng Thị Hải từng mang quân hàm thiếu tá, sống giữa kỷ luật và cương nghị, nhưng trái tim bà thì luôn đập theo nhịp của nghệ thuật, của sự dịu dàng và tinh tế. Bà là một người lính không gác lại đam mê, một nghệ sĩ không bao giờ bước xuống khỏi sân khấu cuộc đời.
Đam mê văn nghệ
Sinh năm 1957, bà Hoàng Thị Hải có 35 năm phục vụ trong quân đội, đóng quân tại Tổng kho Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Bà Hải kể, thời trong quân ngũ, bà đã mê văn nghệ. Biết nhạc lý, biết biên đạo, cứ có dịp là xung phong tham gia hội diễn toàn quân. Không chỉ vì yêu thích mà vì bà cảm thấy trong mỗi giai điệu, trong từng điệu múa có một phần con người bà được sống thật, được thở sâu bằng chính trái tim mình.
Bà Hoàng Thị Hải (giữa) tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Hiền Lương |
Nghỉ hưu vào năm 2007, bà không nghỉ ngơi mà bắt đầu hành trình khác, hành trình cùng ánh đèn sân khấu. Bà tham gia CLB Văn nghệ phường Long Bình. Không trụ sở cố định, không trang thiết bị đầy đủ, chỉ có đam mê và lòng nhiệt huyết nhưng bà vẫn tham gia CLB suốt 18 năm qua. Sau này, CLB Ánh Dương ở phường Long Bình được thành lập, bà cũng được mời tham gia trong Ban chủ nhiệm với vai trò biên đạo múa.
Với bà, mỗi buổi tập văn nghệ không đơn thuần là được tập nhiều bài hát hay vài điệu múa đẹp mà còn là dịp để gặp gỡ, sẻ chia và truyền cho nhau năng lượng tích cực. Dù có hôm tập về mỏi chân, khản giọng, bà vẫn thấy lòng nhẹ tênh.
“Mình vui, người xung quanh cũng vui, tinh thần lạc quan sẽ khỏe mạnh” - bà Hải chia sẻ.
Với bà Hoàng Thị Hải, thành viên CLB Văn nghệ phường Long Bình, nghệ thuật không phải để phô diễn. Nó là cách để con người sống đẹp hơn, hiểu nhau hơn và giữ lại những giá trị truyền thống đang dần phai nhòa trong nhịp sống hiện đại.
Sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc
Hiện nay, CLB Văn nghệ phường Long Bình có 10 thành viên thường xuyên luyện tập. Từ múa dân gian, hát chèo, hát quan họ, đến hoạt cảnh, hoạt động nào cũng có dấu ấn chỉ đạo, biên đạo của bà. Không chỉ dạy múa bà còn dạy cả cách đứng sân khấu, cách thể hiện cảm xúc. Vì vậy, các diễn viên không chuyên trong CLB mỗi lần biểu diễn đều thấy tự tin hơn vì được bà Hải dẫn dắt tận tình. CLB đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn.
Bà Hoàng Thị Hải còn là linh hồn của từng tiết mục văn nghệ. Từ ý tưởng, chọn nhạc, viết kịch bản, biên đạo, dựng sân khấu, mọi công việc lớn nhỏ đều do bà đảm đương. Đã có hàng trăm tiết mục văn nghệ được bà dàn dựng từ những vở hoạt cảnh ngắn, những bài múa dân gian, cho đến những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước. Tất cả đều mang dấu ấn đậm nét của một người nghệ sĩ đã sống và cống hiến bằng cả trái tim mình. Văn nghệ với bà không chỉ là sở thích mà còn là cách bà sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc. Dù có mệt, có lo toan chuyện nhà cửa, nhưng cứ bước lên sân khấu là bao nhiêu mệt mỏi tan biến.
Không cần ánh hào quang sân khấu chuyên nghiệp, cũng chẳng có bảng lương hay danh xưng hoa mỹ, bà Hoàng Thị Hải vẫn lặng lẽ cống hiến từng ngày bằng đam mê thuần khiết và một trái tim chưa bao giờ biết mỏi. Mỗi ngày trôi qua, sân khấu nhỏ nơi nhà văn hóa khu phố vẫn sáng đèn. Và trong ánh đèn ấy, có một người phụ nữ vẫn đều đặn truyền lửa, truyền nhịp và truyền niềm yêu đời cho bao thế hệ.
Ông Đàm Văn Nhượng, Trưởng khu phố 31, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai nhận xét: “Chị Hải là một trong những hạt nhân tiêu biểu của phong trào văn nghệ ở khu phố. Chị nhiệt tình, trách nhiệm và có năng khiếu, lại rất hòa đồng nên người cao tuổi ở đây rất thích. Mỗi khi có hoạt động của phường hay khu phố, chị luôn tiên phong tham gia, góp phần tạo không khí sôi nổi, gắn kết mọi người”.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, có những giá trị tưởng chừng nhỏ bé lại trở nên vô cùng quý giá. Như cách bà Hải gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng làn điệu chèo, câu quan họ. Như cách bà vun đắp cho cộng đồng một sân khấu để người người được hát, được múa, được là chính mình. Và như thế, hành trình nghệ thuật của bà dẫu không rực rỡ như pháo hoa nhưng đủ bền bỉ để sưởi ấm một khoảng trời ký ức, đủ chân thành để chạm đến trái tim của những ai đã từng lắng nghe, từng đứng nhìn và từng mỉm cười xúc động.
Hiền Lương
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/nguoi-giu-lua-san-khau-giua-doi-thuong-99a26df/
Bình luận (0)