Từ những chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào vùng cao đến những suất quà cho học sinh nghèo, hay những giây phút liều mình cứu người giữa dòng lũ dữ, anh Đỗ Quốc Pháp đã khẳng định một tấm lòng nhân hậu, trách nhiệm với xã hội.
Năm 2020, khi thiên tai hoành hành tại Nam Trà My, anh Pháp cùng đoàn thiện nguyện kịp thời có mặt, mang theo những phần quà thiết thực đến với bà con vùng tâm lũ.
Tại Trà Leng và Trà Nam, đoàn thay mặt các nhà hảo tâm trao hàng chục suất quà trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tiếp tục đến Đông Giang, Quảng Trị để hỗ trợ các hộ dân vùng sâu, vùng xa.
“Những phần quà có khi chỉ là nhu yếu phẩm nhưng với đồng bào vùng cao lại vô cùng quý. Quan trọng hơn cả, đó là tình cảm, là sự động viên để họ thêm vững vàng trong cuộc sống. Tôi chỉ mong những đóng góp nhỏ bé của mình có thể giúp bà con bớt nhọc nhằn”, anh Pháp chia sẻ.
Không dừng lại ở vài chuyến đi, từ năm 2022 đến nay, anh Pháp cùng những người bạn đồng hành đã tổ chức khoảng 16 chuyến thiện nguyện tại Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang… Ngoài hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, anh còn vận động học bổng, máy tính, sách vở cho học sinh nghèo hiếu học.
Đặc biệt, năm 2022, anh cùng Hội IT Service Đà Nẵng khởi xướng chương trình “Tiếp sức học sinh vùng cao đến trường” tại Trường THPT Võ Chí Công (huyện Tây Giang). Chương trình đã trao tặng hơn 6.600 cuốn vở, 90 máy tính cầm tay, 50 bộ sách giáo khoa lớp 10 cùng nhiều phần quà khác, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Đây là nguồn động viên to lớn, giúp thầy trò vùng cao vượt qua thiếu thốn, tiếp tục hành trình dạy và học.
Không chỉ dành sự quan tâm cho trẻ em nghèo, anh Đỗ Quốc Pháp còn thường xuyên sẻ chia với người già neo đơn. Tháng 3/2025, anh cùng đoàn thiện nguyện đến thăm Viện dưỡng lão huyện Hiệp Đức, trao tặng nhu yếu phẩm và trò chuyện, động viên tinh thần các cụ.
Anh Pháp chia sẻ: “Giúp được ai đó lúc ngặt nghèo là niềm vui, cũng là cách để mình sống có ý nghĩa hơn. Thấy các cụ nở nụ cười, đôi mắt rưng rưng hạnh phúc, tôi càng thấm thía giá trị của những chuyến đi. Đó là động lực để tôi tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương”.
Không dừng lại ở những chuyến đi thiện nguyện, tháng 1/2024, trong đợt mưa lũ lớn, anh Pháp đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để cứu một người dân bị cuốn trôi. Dù không thể giành lại sự sống cho nạn nhân, song hành động bất chấp hiểm nguy ấy càng làm sáng rõ tinh thần quả cảm, tấm lòng nhân hậu của một người trẻ sống hết mình vì cộng đồng.
Theo ông Trần Vũ Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Sơn, anh Đỗ Quốc Pháp là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thiện nguyện ở địa phương.
“Hình ảnh một người trẻ giản dị, giàu lòng nhân ái và dũng cảm vì người khác đã truyền đi nguồn năng lượng tích cực, góp phần bồi đắp niềm tin yêu vào cuộc sống, trở thành tấm gương đẹp để đoàn viên thanh niên và cộng đồng noi theo”, ông Ngọc nói.
Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-tre-song-vi-cong-dong-3301003.html
Bình luận (0)