Du khách thưởng trà trên chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đến Thái Nguyên. |
Trong chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025, chúng tôi chứng kiến nhiều du khách đến với xứ Trà trong niềm phấn chấn. Họ ở những vùng đất khác nhau, cùng khởi hành từ ga Hà Nội đến với Thái Nguyên trên chuyến tàu thương mến.
Dù mỗi người một quê, nhưng trong khoảng thời gian trải nghiệm trên chuyến tàu với cơm lam, bánh trứng kiến, bánh chưng, xôi ngũ sắc, kẹo lạc và thưởng trà, nghe tiếng đàn tính gọi lời hát then như tiếp thêm năng lượng, cảm nhận quãng đường từ Thủ đô Hà Nội đến với vùng đất "Đệ nhất danh trà" Thái Nguyên bạt ngàn màu xanh của những đồi chè như gần lại.
Chuyến tàu mải miết chạy dọc theo nhịp đường ray giống như 2 sợi dây trên cây đàn Tính khổng lồ. Nhìn ga tàu lùi lại phía sau, tôi hào hứng đọc lời thơ của Chế Lan Viên: “Lấy cả những cơn mơ/Ai bảo con tàu không mộng tưởng/Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng/Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống/Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân”.
Có lẽ trong giới thi sĩ Việt Nam các thời đại, người cảm tác sâu sắc, ấn tượng về những con tàu, chuyến tàu chắc chắn không ai hơn cụ Chế Lan Viên. Song đó là những hành trình cảm hứng của thi ca, của một thời non nước gian lao thiếu thốn. Còn ở đây là những chuyến tàu của thời đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển. Xứ Trà Thái Nguyên được coi là bến đỗ thân thiện, nơi tiếp thêm năng lượng sống tích cực cho mỗi người đến trải nghiệm.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, phấn chấn nói: Từ đầu năm đến nay, đã có 3 chuyến tàu đưa du khách từ Hà Nội về Thái Nguyên. Ngay khi tàu lăn bánh, nhiều vị khách đã háo hức hỏi nhau về vùng đất, con người Thái Nguyên. Nhất là các bạn trẻ lần đầu được ăn kẹo lạc có gia vị trà và thưởng trà Thái Nguyên chính hãng.
Hát Then, đàn Tính phục vụ du khách trên chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đến Thái Nguyên. |
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ga Quán Triều, tâm đắc: Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhận được niềm vui cùng đoàn tàu. Hơn nữa, đó là những chuyến tàu mang những “vị khách xa lạ” về với xứ Trà Thái Nguyên. Họ sẽ là những xứ giả mang hình ảnh đẹp về đất và người Thái Nguyên đến nhiều miền Tổ quốc.
Còn ông Ngô Quang Tiến, Trưởng ga Lưu Xá, nói như tâm sự: Với “dân” đường sắt chúng tôi, hạnh phúc là mỗi ngày được chăm lo đường goòng, bẻ ghi, nghe tiếng còi rúc lên từng hồi báo hiệu tàu vào ga an toàn, chứng kiến niềm vui ngời trên bao gương mặt đón đưa.
Dù mới đưa vào hoạt động, song giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện rất tốt ý tưởng tạo dựng hình ảnh đẹp cho tour du lịch trên tuyến đường sắt từ Hà Nội lên xứ Trà Thái Nguyên. Chất lượng phục vụ được coi trọng, các toa tàu được nâng cấp, trang trí, tạo không gian bắt mắt, có không gian thưởng trà, văn nghệ, giới thiệu sản phẩm OCOP, quà tặng lưu niệm Thái Nguyên.
Cùng với đó là đảm bảo thời gian chạy tàu đúng giờ; chính sách vé ưu đãi hưởng ứng các sự kiện du lịch lớn của xứ Trà Thái Nguyên. Các sân ga được chỉnh trang cảnh quan khuôn viên để du khách check in; các mã QR tra cứu thông tin du lịch và hình ảnh đẹp của du lịch xứ Trà Thái Nguyên được đặt trên các toa tàu. Thời số hóa, du khách có thể mua vé tàu trực tiếp hoặc online và tự chọn ghế ngồi thuận tiện khi đặt mua vé.
Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Hầu hết sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đều gắn với văn hóa trà. Tự hào lắm chứ, “Ấm trà là đầu câu chuyện”. Sau này tuyến du lịch đường sắt đi vào hoạt động, du khách bước lên tàu sẽ cảm nhận được vì sao xứ Trà Thái Nguyên là vùng đất đáng đến.
Du khách lưu giữ hình ảnh trên chuyến tàu du lịch từ Hà Nội đến Thái Nguyên. |
Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh, cho biết: Các doanh nghiệp, cơ sở làm du lịch luôn đồng hành với tỉnh trong các hoạt động liên quan, đặc biệt tuyến du lịch đường sắt. Ví như việc tham gia các không gian trưng bày sản phẩm du lịch Thái Nguyên tại các ga; vận chuyển du khách từ ga về các khu, điểm đến; hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng ẩm thực, đội ngũ hướng dẫn viên… Tất cả trong tư thế sẵn sàng.
Lý trình từ ga Gia Lâm qua các ga: Yên Viên, Cổ Loa, Đông Anh, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) đến Phổ Yên, Lương Sơn và điểm cuối là ga Lưu Xá (Thái Nguyên). Từ đây, du khách tiếp tục hành trình trải nghiệm, khám phá đầy thú vị về xứ Trà Thái Nguyên.
Xe đã đợi sẵn, bắt đầu với việc dâng hương tri ân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Không gian văn hóa trà Tân Cương; Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (TP. Thái Nguyên) - Làng được nhận giải thưởng du lịch Asean năm 2025 và được công nhận sản phẩm du lịch OCOP 5 sao.
Đặc biệt, trên hành trình về xứ Trà Thái Nguyên, du khách sẽ có dịp dừng chân tại đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) thuộc phường Tiên Phong (TP. Phổ Yên) - nơi sinh thành và nuôi dưỡng vị vua khai sinh ra nước Vạn Xuân, một trang sử vàng của dân tộc.
Tiếp nối hành trình, du khách còn được trở về với những địa danh gắn liền với 9 năm trường kỳ kháng chiến, nơi khởi nguồn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Hành trình khám phá Thái Nguyên sẽ càng thêm trọn vẹn khi du khách được thưởng thức hương vị trà thơm ngát - đặc sản nức tiếng của vùng đất này. Ẩm thực nơi đây cũng là một bức tranh đa sắc với những món ngon độc đáo: cá sông tươi rói, gà đồi thơm phức, nộm bi chuối rừng thanh mát, lợn mán nướng giòn bì, xôi ngũ sắc bắt mắt hay bánh gù đượm hương trà... Mỗi món ăn đều thấm đẫm hồn quê, tình đất.
Khi chuyến tàu từ xứ Trà lăn bánh trở về Thăng Long - Hà Nội, trong lòng du khách chắc hẳn lưu luyến những ký ức khó phai về một vùng đất giàu truyền thống với hơn 1.000 di tích lịch sử - văn hóa, hơn 550 di sản văn hóa phi vật thể cùng phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Thái Nguyên không chỉ là điểm đến của những giá trị lịch sử, mà còn là nơi gửi gắm những rung cảm chân thành về con người và văn hóa Việt.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202505/nhung-chuyen-tau-thuong-men-2e8099d/
Bình luận (0)