Trong chuyến công tác tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, chúng tôi bất ngờ trước khung cảnh rợp bóng xanh. Giữa khuôn viên các Đại đội 9, 10, 11, 12, những hàng mít Thái cao hơn 3m đã vươn tán xanh mướt, từng quả mít căng tròn, vàng ươm trong nắng sớm. Dưới nền đất đỏ, mồ hôi người lính thấm vào từng gốc cây, nay trả lại bằng hương thơm ngọt lành của trái chín. Không gian doanh trại vì thế trở nên gần gũi, ấm áp, tựa như một khu vườn quê yên bình ngay trong lòng đơn vị.

Thiếu tá Trịnh Văn Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, phấn khởi cho biết: “Hưởng ứng phong trào xanh hóa đơn vị do Đảng ủy Sư đoàn phát động, Tiểu đoàn đã trồng hơn 350 cây mít Thái. Sau gần 5 năm, cây đã cho trái chất lượng, đạt hơn 1.750 quả mỗi năm, vừa bổ sung nguồn thực phẩm, vừa góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho doanh trại”.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 trước thành quả xanh hóa doanh trại.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là những chùm quả sai trĩu mà còn là sự chăm chút của bộ đội dành cho từng gốc cây. Từ ngày xuống giống, chiến sĩ được phân công luân phiên tưới nước, bón phân, dọn cỏ, vun gốc. Những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại gắn liền với sự cần cù, tính kỷ luật và tinh thần tập thể. 

Thượng úy Nguyễn Viết Trung, Chính trị viên Đại đội 12, chia sẻ: “Mít vừa cho bóng mát, vừa cho trái ngọt, lại giúp cho không gian thêm xanh. Dưới tán cây, anh em có thể ngồi nghỉ sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Không khí mát lành ấy không chỉ xua tan mệt nhọc mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó, coi đơn vị là mái nhà chung”.

Thực tế cho thấy, phong trào trồng cây ăn quả ở các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đã tạo ra hiệu ứng tích cực. Không chỉ cải thiện đời sống vật chất, mít Thái còn góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần bộ đội. Mỗi lần thu hoạch, chiến sĩ vừa có thêm nguồn thực phẩm, vừa cảm thấy tự hào về thành quả lao động của mình.

Đi dọc các đại đội, dễ dàng gặp những “góc vườn lính” tràn đầy sức sống. Đại đội 9 có hàng mít thẳng tắp dọc lối đi, xanh mướt như bức tường thành thiên nhiên. Đại đội 10 thì khéo léo kết hợp trồng xen hoa và cây cảnh, biến sân đơn vị thành khuôn viên rực rỡ sắc màu. Các Đại đội 11, 12 cũng xây dựng những khoảng vườn nhỏ, vừa có cây ăn quả, vừa trải thảm cỏ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa, đầy sức sống. Những hàng cây ấy không chỉ che bóng mát mà còn khơi dậy trong mỗi người lính niềm tự hào, bởi chính bàn tay họ đã làm doanh trại thêm chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Mang những điều “thực mục sở thị” ở Trung đoàn 1 trao đổi với Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, chúng tôi càng hiểu rõ hơn hiệu quả của phong trào. “Nhờ chủ động chọn giống và chăm sóc chu đáo, sau gần 5 năm, mít Thái đã cho thu hoạch ổn định. Quả chín là món ưa thích của bộ đội, quả xanh thì muối nhút-món ăn dân dã, góp phần cải thiện bữa cơm hằng ngày. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực trong điều kiện đơn vị huấn luyện căng thẳng, quỹ thời gian ít ỏi. Phong trào trồng cây ăn quả, trong đó có mít Thái, đã trở thành nét đẹp văn hóa, vừa tăng gia sản xuất, vừa xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiện”, Đại tá Nguyễn Huy Long chia sẻ.

Không dừng lại ở hiệu quả trước mắt, phong trào còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, khơi gợi tình yêu lao động trong mỗi chiến sĩ. Từ việc chăm sóc cây, cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen gắn bó, coi doanh trại như ngôi nhà thứ hai.

Sau những ngày huấn luyện, rèn luyện, diễn tập căng thẳng, khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 vẫn tranh thủ từng giờ nghỉ để chăm cây, tỉa cành, vun gốc. Những bàn tay chai sạn vì súng đạn, thao trường, giờ lại mềm mại khi nâng niu từng chồi non. Chính hình ảnh ấy đã khắc họa dung mạo người lính thời bình, vừa chắc tay súng, vừa giỏi lao động sản xuất, vừa biết tạo dựng và gìn giữ môi trường sống trong lành.

Đi trong khuôn viên doanh trại của các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 hôm nay, chúng tôi dễ dàng cảm nhận sức sống mới đang căng tràn. Những hàng mít rợp bóng, trĩu quả, những buồng chuối chín vàng ươm... không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là biểu tượng cho tinh thần vượt khó, sự bền bỉ và sáng tạo của người lính. Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 trong ánh nắng vàng, chúng tôi nghe tiếng lá rì rào như kể câu chuyện đẹp về tình đoàn kết, chăm chỉ và niềm tin. Tôi thầm nghĩ, từ những gốc mít xanh tươi này, doanh trại không chỉ là nơi rèn luyện, huấn luyện mà còn trở thành mái nhà xanh-nơi gieo trồng niềm hy vọng và tình gắn bó keo sơn của người lính Sư đoàn 324. 

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-mua-qua-ngot-tu-phong-trao-xanh-hoa-doanh-trai-847476