Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những ngôi nhà xây bằng trái tim người lính

Ở những miền sơn cước xa xôi, quanh năm nắng gió, nơi mà bữa cơm, manh áo đã là nỗi trăn trở thường nhật, thì một mái nhà vững chãi đối với nhiều người dường như là giấc mơ quá xa vời. Vậy mà hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực...

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/10/2025

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người dân tại lễ khánh thành bàn giao nhà mới. Ảnh: ĐỨC LÂM

Dấu ấn trong những ngôi nhà

Từ những ngôi nhà tạm, giờ đây những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi mọc lên hiên ngang giữa núi rừng đã che chở cho mái ấm của bao gia đình vùng cao. Đằng sau những ngôi nhà ấy, là tấm lòng, mồ hôi và cả trái tim của những người chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 11/8/2025 có lẽ là ngày không thể nào quên đối với gia đình chị Zơ Râm Thiện, khi chị được đích thân Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp giao chìa khóa ngôi nhà mới do Công an thành phố xây tặng. Vậy là niềm mơ ước của gia đình chị và nhiều gia đình khác nữa ở thôn Pho (xã Sông Kôn) giờ đây đã thành hiện thực. Người đứng đầu lực lượng Công an thành phố còn tặng quà nhà mới với lời chúc mừng, động viên khiến chị Thiện thêm phấn chấn.

Không riêng chị Thiện, mà còn có 90 gia đình khác tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng được nhận những ngôi nhà mơ ước của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng trước mùa mưa bão năm 2025.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, đó là cả một hành trình dài với đầy khó khăn, gian khổ, đầy quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng. Những ý tưởng trên giấy đã biến thành hiện thực, và giờ đây nhìn những ngôi nhà mọc lên vững chãi giữa núi rừng, những ánh lửa bập bùng bình yên trong tiếng cười đùa trẻ thơ, khiến trái tim người lính không khỏi bùi ngùi xúc động.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người dân làm móng nhà. Ảnh: ĐỨC LÂM

Nhớ lại những ngày đầu năm 2024, cùng với khí thế thi đua của toàn lực lượng công an hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa chủ trương lớn đầy nhân văn của Đảng, Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phong trào hành động cách mạng trong toàn lực lượng Công an thành phố. Một kế hoạch cụ thể được xác lập, với quyết tâm xây dựng 90 ngôi nhà tặng đồng bào các xã giáp biên giới, xã vùng cao, vùng khó khăn được khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8). Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ mỗi trái tim người lính.

“Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”

Công an thành phố đã thành lập các đội Thanh niên xung kích, huy động đoàn viên thanh niên trực tiếp xuống các xã miền núi, bắt đầu hành trình xây dựng những ngôi nhà đầu tiên.

Trong suốt hơn 1 năm, Công an thành phố đã tổ chức 40 đợt ra quân hỗ trợ thi công 40 căn nhà tại các địa bàn vùng cao như các xã: Phước Chánh, Phước Năng, Bến Hiên, Sông Vàng, Trà Tân, Trà Liên. Đơn vị huy động hơn 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên với gần 3.000 ngày công để đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí nhân công cho các hộ gia đình (ước tính chi phí này quy đổi khoảng 900 triệu đồng).

Có những thời điểm khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao, Công an xã đã vào cuộc vận động các mạnh thường quân, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng bán vật liệu để giúp xây nhà cho bà con nhân dân với giá gốc, hỗ trợ vận chuyển (số tiền tiết kiệm ước tính gần 300 triệu đồng).

Bàn giao nhà 19/8 cho người dân. Ảnh: ĐỨC LÂM

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng nhớ lại: “Trong suốt thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2025, thời điểm nước rút yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ cho kịp hoàn thành, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các tổ xung kích đã vượt qua rào cản thời tiết khắc nghiệt, đường sá hiểm trở, việc vận chuyển vật liệu xây dựng khó khăn để đến các xã vùng cao đào móng, dựng khung, lợp tôn, xây tường… kịp hoàn thành nhà cho người dân.

Nhiều địa điểm xây nhà, cán bộ, chiến sĩ phải khiêng, vác gạch, cát, xi măng, sắt thép đi hàng cây số mới đến được công trình. Với tinh thần “Đâu cần công an có, đâu khó có công an” và mệnh lệnh từ trái tim của người lính, chỉ chưa đầy 5 tháng, 40/40 căn nhà ở 6 xã vùng cao này đã hoàn thành (vượt tiến độ trước 1 tháng) để kịp bàn giao cho người dân”.

Mặt khác, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) với số tiền 5 tỷ đồng, hồi tháng 4/2025, Công an thành phố đã phối hợp khởi công xây mới 50 căn nhà tại các huyện miền núi Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang (nay là các xã Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Sông Vàng, Trà Tân, Trà Giáp).

Công an thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên cử các tổ công tác cùng với Công an các xã bám địa bàn, giám sát tiến độ, chất lượng công trình, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào việc thi công nhà, đắp đường. Đến giữa tháng 8/2025, 50 căn nhà cũng hoàn thành kịp tiến độ, bàn giao tận cho người dân vào ở trước mùa mưa bão trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con nơi đây.

Dự lễ khánh thành và bàn giao nhà cho người dân tại xã Phước Năng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chia sẻ: “Công trình không chỉ là món quà thiết thực giúp các gia đình nghèo có được mái ấm vững chắc, góp phần ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an". Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ bình yên cho nhân dân không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là sự sẻ chia niềm vui nỗi buồn với từng gia đình, từng số phận; những căn nhà hôm nay chính là lời khẳng định cho tinh thần ấy, tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển gạch giúp người dân xây dựng nhà. Ảnh: ĐỨC LÂM

Trong 3 năm, từ 2023 - 2025, thực hiện mô hình “Ngôi nhà 19/8”, “Mái nhà bình yên”, tuổi trẻ Công an thành phố và công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng và sửa chữa 31 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; đóng góp 2 ngày lương thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo chương trình của Bộ Công an.

Ở các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng còn nhiều gian khó này, những căn nhà vững chãi không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là niềm tin, là điểm tựa để yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái. Và đằng sau những ngôi nhà ấy, là trái tim, là mồ hôi và trách nhiệm của những người chiến sĩ công an, những người đã biến chủ trương xóa nhà tạm của Đảng, Chính phủ thành hiện thực ngay giữa đại ngàn.

Nguồn: https://baodanang.vn/nhung-ngoi-nha-xay-bang-trai-tim-nguoi-linh-3305185.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;