Đoàn công tác thành phố thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ là công dân Đà Nẵng đang công tác trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: TRỌNG HUY |
Món quà bất ngờ
Ở đảo, khi đồng hương gặp nhau, từng cái bắt tay siết chặt, từng giọng nói, điệu cười trao nhau đều quý giá và da diết biết bao. Chỉ nghe qua cái chất giọng của nhau thôi đã vội ùa vào với nhau. “Cậu ở Hòa Tiến à. Ta quê Hòa Tiến nè…”. “Chu choa, đen dữ bay. Ra đây lâu chưa. Lính đảo có khác, rắn rỏi hẳn”. “Ồ, nhà cậu Sơn Trà à, Thọ Quang chỗ mô”…
Đấy là những đoạn trò chuyện giữa các thành viên đoàn công tác thành phố với các cán bộ, chiến sĩ là con em Đà Nẵng đang công tác trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Từng cái nắm tay, từng câu chuyện kể xoay quanh tình cảm đất liền gửi gắm đến đảo xa, từ đảo xa luôn hướng về đất liền trao nhau thân tình, gần gũi, yêu thương.
Trao hộp đựng điện thoại cho Thiếu tá Phạm Hoàng Trung, đang công tác ở đảo Song Tử Tây, Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự quận Sơn Trà Nguyễn Nhật Vũ cứ đinh ninh là chiếc điện thoại thông minh vợ anh Trung gửi ra cho chồng. Nhưng khi người nhận quà bóc ra, mới vỡ lẽ trong đó chỉ toàn hạt giống. Món quà người vợ gửi chồng đơn giản, tưởng không đáng là bao ấy, lại vô cùng giá trị và thiết thực đối với người lính đảo giữa biển khơi điệp trùng.
“Ở đảo giá trị nhất là hạt giống, để gieo mầm và làm xanh hóa cho đảo, cho Trường Sa, kể cả việc trồng rau xanh phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày. Quà bằng hạt giống cho đảo quý hơn điện thoại thông minh”, anh Trung kể.
“Này, anh ở Hải Châu à, tôi dân Hải Châu nè. Ra đây được gặp Hải Châu là sướng nhất đó”, chị Lê Thị Thuận, Chủ tịch UBND phường Hải Châu (quận Hải Châu), lắc tay Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, công tác trên đảo Song Tử Tây thăm hỏi. Rồi cũng chị Thuận, lay mạnh Trung úy trẻ Đặng Văn Duy Trung: “Ủa, mi ở Hòa Tiến à. Ta gốc Hòa Tiến đây. Chụp chung tấm hình nhé. Ra đây gặp đồng hương vui chi lạ”.
“Thật sự, nghe được tiếng nói, giọng cười của quê mình sao ấm đến lạ. Gần gũi và tha thiết lắm. Dẫu cũng thường xuyên gọi điện về nhà, nghe giọng người quen qua điện thoại. Song được gặp, được nghe trực tiếp, được nắm tay nhau ở nơi này, giữa đảo khơi, thật sự cảm xúc khác lắm. Cứ như vừa rất thật, lại vừa như mơ vậy”, Trung úy trẻ Đặng Văn Duy Trung bày tỏ.
Cứ thế, mỗi lần đến các điểm đảo, đoàn chúng tôi đều tìm kiếm xem có đồng hương quê mình ở đấy không, để sau phần gặp mặt, tặng quà cho quân và dân trên đảo, thì tìm gặp, thăm hỏi, động viên và tâm tình trò chuyện. Đó vừa là trách nhiệm do lãnh đạo thành phố giao phó cho đoàn, cũng là tình cảm thiết thực, mong chờ của đoàn trên hải trình thăm Trường Sa. “Gặp nhau ở đất liền đã đành. Gặp ở đây, trên biển đảo quê hương mới sướng, mới ý nghĩa. Cảm giác khác lắm”, một người trong đoàn chia sẻ.
Tinh thần của “thành phố đáng sống”
“Xin hứa với lãnh đạo, nhân dân thành phố, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm và tinh thần Đà Nẵng, là thành phố đáng sống, phát huy được tinh thần công dân của thành phố đáng sống”, Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
Trung tá, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Hoàng Văn Cường có nhà ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết, qua đoàn công tác, anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo xin hứa với lãnh đạo, nhân dân thành phố, là công dân, con em của thành phố, sẽ phát huy truyền thống của quê hương Đà Nẵng anh hùng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.
Còn Thượng úy Trần Minh Hiếu, ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), phân đội pháo 37 trên đảo Sinh Tồn cho biết, thấy đoàn công tác thành phố ra thăm, gặp đồng hương hỏi han cặn kẽ về cuộc sống, sinh hoạt, khiến anh em rất xúc động.
Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Xuân Bình, trưởng đoàn công tác thành phố, cho biết tại mỗi điểm đến, đoàn công tác đều chuyển lời lãnh đạo thành phố, người dân Đà Nẵng gửi đến cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhất là cán bộ, chiến sĩ là người con thành phố Đà Nẵng, lời chúc tốt đẹp nhất, luôn mạnh khỏe, bản lĩnh, rèn luyện để tiếp tục giữ gìn vùng đất, vùng trời, biển đảo quê hương.
“Những chia sẻ, gửi gắm của các đồng chí, đoàn công tác sẽ mang về vẹn nguyên để gửi lại cho đồng bào, người dân thành phố. Để những ý nguyện này sẽ được vun đầy hơn trong từng tấm lòng, từng niềm tin gửi từ đất liền đến đảo xa trong những chuyến công tác tiếp theo của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân thành phố”, ông Bình nói.
Theo ông Bình, trong hải trình lần này, đoàn thành phố thăm, động viên con em, người dân thành phố đang công tác, làm nhiệm vụ tại các đảo ở Trường Sa. Qua đó, gửi gắm đến họ niềm tin, sự động viên để anh em cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo cho biết, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm và tạo điều kiện hết sức cho con em mình hiện đang rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.
Qua chuyến đi, được tận mắt chứng kiến những nỗ lực, những cố gắng và cả những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Những hình ảnh, những kỷ niệm có được trên quần đảo Trường Sa là rất quý báu để đoàn công tác trân trọng mang về, để đất liền luôn hướng tình yêu, trách nhiệm và nghĩa vụ với quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.
TRỌNG HUY
Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202505/nhung-nguoi-con-da-nang-o-truong-sa-4007781/
Bình luận (0)