Chương trình Sắc vàng Tam Cốc – Hương đất tình người đã mang đến một đại tiệc cảm xúc. Ngay từ phút đầu tiên, sân khấu đã được “thắp sáng” bằng tiết mục khai từ Quê tôi – Tam Cốc họa tình nước non, do ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện cùng tốp ca thiếu nhi và tốp múa. Tiết mục được dàn dựng như một bức tranh thực cảnh sống động: dòng sông Ngô Đồng lững lờ trôi, đồng lúa thơm ngát, trẻ nhỏ đọc vè, người dân quê ríu rít gọi nhau giữa mùa gặt…

Ca sĩ Phạm Anh Duy.
Với chất giọng trẻ trung, kỹ thuật vững vàng và cảm xúc tinh tế, Phạm Anh Duy đã khéo léo đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật bằng giai điệu trữ tình pha chút dân gian hiện đại. Phần đầu của liên khúc – Ninh Bình như một khúc ca – do anh thể hiện như một lời thì thầm của người con xứ sở, mời gọi người xem bước vào thế giới hoài niệm, gắn bó và đầy xúc cảm với mảnh đất Tam Cốc.
Khi giai điệu chuyển sang Tam Cốc họa tình nước non, sân khấu bừng sáng, không khí lễ hội lan tỏa rộn ràng. Phạm Anh Duy lúc này thể hiện sự biến hóa mạnh mẽ trong giọng hát – chuyển từ lãng đãng mơ màng sang đầy năng lượng, tạo nên một không khí rộn ràng, tràn đầy sức sống của vùng quê Bắc Bộ. Trang phục dân gian, nón lá, lụa bay và dải quạt giấy hòa quyện cùng giọng hát tạo nên một tiết mục mở màn ấn tượng và giàu cảm xúc.

Ca sĩ Xuân Hảo.
Cũng trong chương trình, phần biểu diễn của ca sĩ Xuân Hảo với ca khúc Em có về Tam Cốc – một bản tình ca dịu dàng, tha thiết như chính con người và mảnh đất Ninh Bình. Xuân Hảo xuất hiện trong khung cảnh thực cảnh hữu tình, với lúa chín vàng trải dài, sông Ngô Đồng lững lờ và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Giọng hát của anh vang lên trong khung hoàng hôn mơ màng, như đánh thức mọi cảm xúc trong lòng người nghe.
Không cần sự cầu kỳ, không phá cách hiện đại, Xuân Hảo chọn cách kể một câu chuyện bằng âm nhạc – một lời mời, một nỗi nhớ, một lời hứa về một vùng đất yên lành nơi “ba hang ba giấc mơ vàng – một miền cổ tích mênh mang đất trời”. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn đỉnh cao và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Tam Cốc, khiến phần thể hiện của anh trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất trong đêm nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn của lễ hội du lịch Tam Cốc 2025, tôn vinh thiên nhiên, lao động và văn hóa vùng đất cố đô.
Chương trình nghệ thuật Sắc vàng Tam Cốc – Hương đất tình người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kể chuyện, múa, âm nhạc, rối chèo và thực cảnh đồng quê, được dàn dựng bởi ê-kíp chuyên nghiệp gồm NSƯT Thanh Hiền, NSƯT Khánh Toàn, nhạc sĩ Lê Anh Thủy, biên đạo Hải Trường… Gần 60 phút, khán giả đi qua ba chương: Khói lam chiều, Hương của đất, và Khát vọng & ước mơ – một hành trình nghệ thuật dung dị nhưng đầy sáng tạo, đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Các tiết mục dân ca, hát đối, đồng dao, múa rơm, dệt lụa, rối nước, hát văn… được thể hiện sống động giữa thiên nhiên thật – cánh đồng lúa, bờ sông, hang đá – khiến khán giả vừa xúc động, vừa tự hào về vẻ đẹp quê hương và con người Việt Nam.
Nguồn: https://vtcnews.vn/pham-anh-duy-xuan-hao-lay-dong-long-nguoi-giua-sac-vang-tam-coc-ar945072.html
Bình luận (0)