Ngày 20/9, tại buổi giao lưu và ra mắt sách "Sài Gòn bao thương", nhà báo Vũ Kim Hạnh cho biết cuốn sách bắt nguồn từ những trang nhật ký cá nhân bà ghi hằng ngày để vơi bớt nỗi đau và tự chữa lành. Nhưng hơn cả, đó chỉ là khởi đầu cho ký ức tập thể.
“Tôi mong mỗi người sẽ thấy hình ảnh của mình và người thân trong từng câu chuyện, như một cuốn nhật ký chung của thành phố”, nhà báo Vũ Kim Hạnh chia sẻ.
“Sài Gòn bao thương” gồm ba phần: “Sài Gòn bi thương” nhìn thẳng vào nỗi đau; “Sài Gòn bao thương” tri ân dòng người tử tế; và “Những nạn nhân cuối cùng” để mỗi người tự hứa sống ý nghĩa hơn. Với lối viết gần gũi, nhà báo Vũ Kim Hạnh chọn cách trò chuyện thân tình thay vì tô vẽ bi lụy, giúp độc giả soi thấy mình trong ký ức tập thể.
Những chi tiết giản dị như túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp đến, tin nhắn hỏi thăm giữa khuya hay chậu dây leo mọc xanh trên chiếc thang cũ đã trở thành ký hiệu đẹp đẽ của phẩm hạnh đô thị. Tác phẩm không chỉ kể lại biến cố mà còn đặt câu hỏi: Sau dịch, điều gì còn lại trong mỗi người? Đó là lòng biết ơn, sự tiết chế, khả năng lắng nghe và bản lĩnh trao nhau một cái nắm tay đúng lúc.
Ngoài những trang viết giàu cảm xúc, cuốn sách còn được nâng đỡ bởi hệ thống tư liệu và dữ liệu được sắp xếp cẩn trọng, như một biên niên mềm mại để người đọc đặt câu chuyện cá nhân vào bối cảnh rộng lớn hơn.
Chính vì vậy, “Sài Gòn bao thương” không chỉ là hồi ức văn chương mà còn là tư liệu văn hóa - lịch sử quý giá, xứng đáng có mặt trong mỗi gia đình, trường học và thư viện.
Nguồn: https://baohaiphong.vn/sai-gon-bao-thuong-ghi-lai-hoi-uc-ve-suc-manh-cong-dong-521352.html
Bình luận (0)