Đây là vở báo cáo tốt nghiệp của học viên khóa K11 và K12 tại sân khấu Quốc Thảo (của nghệ sĩ Quốc Thảo - người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục mười mấy năm nay). Các em đều rất chắc tay, diễn nghiêm túc, đủ bi, hài, độc, lẳng, kể cả nhào lộn, võ thuật, bởi "ông thầy" Quốc Thảo muốn "kiểm tra" toàn bộ những môn học khó mà anh từng dày công huấn luyện. Chính vì vậy vở diễn sinh động lẫn cảm động, vừa mang dấu ấn của Nguyễn Ngọc Tư vừa hiện đại, trẻ trung, không rơi vào melo như thường thấy.
Minh Thư vai Nhân Hậu, Lê Bá Tân vai Nhâm trong vở Một trái tim khô
ẢNH: H.K
Bàn tay dàn dựng của Quốc Thảo luôn tìm ra những hướng giải quyết mới và trẻ, chừa đất cho dàn học trò trẻ măng thi thố. Với chất lượng như thế, sau này bán vé có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Câu chuyện xoay quanh lòng tham con người, từ tham tiền, tham địa vị tới tham tình, tham sắc. Nếu anh tài xế tên Tường không chịu an phận mà chỉ muốn ngoi lên làm ông chủ để hưởng thụ thì anh Nhâm nghèo khó lại đi ngược dòng, từ kẻ nghèo phải đi chém thuê muốn vươn lên thành người tử tế. Điểm chung họ gặp nhau chính là cô Nhân Hậu, giám đốc công ty. Cô phải nhờ biến cố to lớn trong cuộc đời làm "thuốc thử" để nhận ra chân tình ở đâu. Đôi khi, nơi hòn đảo hoang vắng mà mọi người chạy ra để trốn sự truy sát lại có những thứ hạnh phúc giản dị, thành thật, khỏe khoắn giữa người và người, người và thiên nhiên. Nơi hoang sơ người ta tìm được bản thể đẹp tinh khôi của mình.
Khánh Minh vai ông Tám, Hoàng Mai vai bé Biển
ẢNH: H.K
Những gương mặt rất trẻ như Minh Thư, Thu Trinh, Lê Bá Tân, Anh Bảo, Minh Anh, Khánh Minh, Hoàng Mai, Trung Khoa thực sự đầy triển vọng. Đặc biệt Hoàng Mai gây ấn tượng trong vai cô bé Biển hồn nhiên, lí lắc với chất giọng miền Trung ngồ ngộ. Minh Thư vai Nhân Hậu với ngoại hình đẹp và kỹ thuật biểu diễn hết sức chững chạc. Lê Bá Tân vai Nhâm với giọng nói dày, ấm, nam tính. Khánh Minh vào vai ông Tám cũng hài rất duyên.
Sân khấu Phú Nhuận - nơi diễn ra vở diễn - rộng nên có thiết kế cảnh trí lớn, đẹp, lung linh. Quan trọng là các em trẻ vẫn không bị "bơi", bị "đuối" trong không gian rộng như thế, đã là thành công lớn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tac-pham-nguyen-ngoc-tu-lai-len-san-khau-185250414113558124.htm
Bình luận (0)