Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thầy giáo viết thư gửi lớp 12: 'Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng...'

Thầy giáo viết thư nhân ngày chia tay năm cuối cấp, gửi những lời căn dặn tới các em học sinh lớp 12 khiến người đọc bồi hồi.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên27/05/2025

Những ngày này, trường học ở các địa phương đều tổ chức lễ tổng kết cuối năm học 2024-2025, lễ tri ân, trưởng thành để học sinh cuối cấp tri ân thầy cô, lưu dấu kỷ niệm tuổi học trò. Ở Trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11, TP.HCM, trong ngày tổng kết năm học mới đây, thầy Phạm Lê Thanh viết thư gửi 33 học trò lớp 12A11 với nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

Thầy giáo viết thư gửi lớp 12: 'Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng...' - Ảnh 1.

Thầy Phạm Lê Thanh (mang kính, chính giữa) và các học trò lớp 12

ẢNH: P.L.T

Trong thư, thầy giáo cho biết khi viết những dòng thư này cũng là lúc thầy trò bước đến trạm cuối của hành trình 1.000 ngày thanh xuân đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đặc biệt, khi mà các học trò lớp 12 sắp sửa bước vào một hành trình mới để viết tiếp những ước mơ tuổi trẻ, thầy giáo trẻ gửi tới các học trò 4 điều nhắn nhủ:

Học trò lớp 12: Hãy luôn lạc quan, nhưng đừng bao giờ chủ quan với chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ không phải lúc nào cũng dịu dàng với các em. Đôi khi các em sẽ gặp phải sự từ chối, sự lạnh nhạt, hay những kết quả không như mong đợi. Khi đó, đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác, hay vận may. Hãy thành thật nhìn vào bản thân. Nếu có mẫu số chung cho mọi thất bại - rất có thể, chính là ở mình. Việc dễ nhất là bào chữa, nhưng việc cần nhất là hành động để thay đổi. Khi các em không thành công, đó không phải là vì thế giới không công bằng, mà có thể vì mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ trách nhiệm với ước mơ của mình. Hãy cố gắng thêm khi còn có thể, hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp phía trước chờ đón chúng ta!

Học tập suốt đời

Hãy luôn tự nhìn lại bản thân mình, những gì chúng ta đang làm, bao nhiêu trong đó là tính giáo dục, hay đơn thuần là giải trí? Học tập là suốt đời, khoảnh khắc bạn ngừng lại, tức là bạn đã không còn lớn lên nữa, bạn mờ nhạt dần theo thời gian. Một người không còn học nữa là một người đang đứng yên và rồi sẽ tụt lại. Học không chỉ trong trường học, mà từ sách vở, cuộc sống, con người xung quanh. Hãy tự hỏi bản thân mỗi ngày: "Hôm nay mình đã học được gì?" Khi thế giới thay đổi từng giờ, những người không chịu học sẽ sớm bị bỏ lại phía sau. Đọc sách, lắng nghe, quan sát, và không ngừng tìm kiếm kiến thức - đó là cách để các em tiến xa hơn, cao hơn.

Thầy giáo viết thư gửi lớp 12: 'Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng...' - Ảnh 2.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A11 cùng các học trò trong ngày tổng kết năm học 2024-2025

ẢNH: P.L.T

Đừng sợ thất bại

Ai cũng khao khát thành công, nhưng không một hành trình nào đến được vinh quang mà không trải qua những lần vấp ngã. Sự khác biệt giữa người tiến bộ và người mãi đứng yên chính là ở lòng kiên trì bền bỉ và khả năng tiếp tục cố gắng dù từng thất bại, từng bị tổn thương.

Hãy là người dũng cảm, dám nghĩ điều lớn, dám thử cái mới, dám hành động vì điều mình tin tưởng và quan trọng hơn, dám nhận lỗi, dám sửa sai để trưởng thành. Thất bại không hề làm các em trở nên kém cỏi mà nó chỉ là một người thầy nghiêm khắc, giúp các em học cách đứng lên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Thất bại không đáng sợ, từ bỏ mới là thất bại thực sự. Một khi vượt qua được nỗi sợ trong lòng, các em sẽ thấy mình bản lĩnh hơn, kiên cường hơn, và chính lúc đó, thành công sẽ đến gần hơn bao giờ hết.

Luôn biết ơn và biết cách nói lời cảm ơn

Giữa nhịp sống hối hả và đầy áp lực ngoài kia, thầy mong các em hãy luôn giữ cho mình một dưỡng chất tâm hồn vô giá, đó là lòng biết ơn. Biết ơn là thứ giúp con người ta sống tử tế, nhân hậu, và không bao giờ lạc lối giữa những bon chen, xáo động đời thường.

Trước tiên, hãy biết ơn cha mẹ, những người đã hy sinh âm thầm để các em có mặt ở đây, có cơ hội học tập, trưởng thành. Rồi sau đó là thầy cô, bạn bè, và cả những người xa lạ ngoài kia đã từng giúp đỡ các em một điều nhỏ bé nào đó trong đời.

Hãy thực tập lòng biết ơn mỗi ngày bằng những hành động yêu thương giản dị. Bởi chính lòng biết ơn giúp chúng ta sống sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng khiến cuộc sống này trở nên tử tế hơn từng ngày.

Thầy giáo viết thư gửi lớp 12: 'Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng...' - Ảnh 3.

Luôn đổi mới, sáng tạo trong dạy học, năng động, đồng hành cùng học trò, thầy giáo được nhiều học sinh yêu mến

ẢNH: P.L.T

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, giáo viên dạy hóa học Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11, TP.HCM), được nhiều học sinh tại TP.HCM biết tới. Luôn đổi mới trong phương pháp dạy học môn hóa, dạy học sáng tạo, nhiệt huyết trong lao động, sống gần gũi, nhiều yêu thương với học trò, thầy giáo được nhiều thế hệ học sinh yêu mến. Thạc sĩ Phạm Lê Thanh cũng là một trong số những giáo viên đang tham gia trong chuỗi chương trình "Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao" của Báo Thanh Niên. Thầy Thanh chia sẻ với phóng viên, anh mong lá thư gửi học trò lớp 12 sẽ là "hành trang ấm áp và vững chắc, giúp các em sống hạnh phúc và kiên cường trên con đường phía trước".

Hành trình nào cũng cần một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng biết ơn

Năm học 2024-2025 khép lại ở TP.HCM với nhiều kỷ niệm đẹp giữa thầy và trò. Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, trong buổi lễ lễ hoàn thành chương trình tiểu học và tri ân của học sinh khối lớp 5 vừa qua, cô hiệu trưởng Đỗ Ngọc Chi đã gửi tới 303 học sinh lớp 5 bức thư đầy tình cảm yêu thương.

Trong thư có đoạn: "303 cánh én nhỏ thân yêu! Ngày hôm nay, các bạn không còn là những cô bé, cậu bé lớp 1 rụt rè nép sau lưng mẹ nữa. Các bạn đã thật sự lớn khôn lớn trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động và chín chắn trong cảm xúc. Cô gọi các bạn là "những cánh én tuổi thơ", bởi vì các bạn, giống như những cánh én đầu mùa, đã bay lên từ sân trường tiểu học này, mang theo hy vọng, mang theo những ước mơ trong trẻo và cả hành trang đầy yêu thương.

Các bạn biết không, cánh én là biểu tượng của mùa xuân, của sự bắt đầu, của sức sống và khát vọng. Cũng như các bạn, tuổi 11, tuổi của những bước ngoặt, tuổi của những cánh cửa mới đang rộng mở phía trước. Từ giây phút này, các bạn sẽ bắt đầu hành trình mới, hành trình chinh phục tri thức ở bậc THCS, hành trình trưởng thành. Và hơn hết, hành trình để các bạn khám phá chính mình. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, hành trình nào cũng cần một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng biết ơn...".

Nguồn: https://thanhnien.vn/thay-giao-viet-thu-gui-lop-12-the-gioi-khong-phai-luc-nao-cung-diu-dang-18525052717062965.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm