Bộ sưu tập “The Signals” (Tín hiệu) của nhà thiết kế Cường Đàm vừa ra mắt mang đến sự cân bằng giữa tiết chế và tự do, giữa tính cấu trúc và cảm giác mặc. Ở đó, trang phục không đóng khung người mặc mà mở ra lựa chọn để người phụ nữ hiện diện theo cách mình mong muốn.
Cường Đàm cho biết anh khởi động bộ sưu tập này bằng những đường cắt vòng cung, mở ra nhịp chuyển linh hoạt cho cơ thể và khơi dậy cảm xúc với những hình khối sắc lạnh. Tại đây, mỗi thiết kế là một cấu trúc sống, được xử lý đa diện trên hình khối, vải vóc và phụ kiện.
Bên cạnh phom dáng tinh tế, bộ sưu tập còn gửi gắm những “tín hiệu” thị giác độc đáo qua biến hóa của chi tiết kim loại, tạo hiệu ứng lập thể ấn tượng, tôn vinh những điểm chạm gợi cảm trên cơ thể phái nữ.
Bảng màu của bộ sưu tập cũng đầy bất ngờ, chuyển đổi mượt mà từ những gam màu trung tính thanh lịch đến sắc thái bình minh tươi sáng, mang theo tinh thần tái sinh nhẹ nhàng và tích cực, phản chiếu sự biến đổi mềm nhưng đầy nội lực của người phụ nữ hiện đại.



Trên nền tảng chất liệu được lựa chọn và phối hợp một cách đầy dụng ý, từ All-season Suiting đứng dáng, Crepe mềm mại, Twill Suiting có độ dày cấu trúc, đến Interlock Knit ôm nhẹ đường cong cơ thể và Woven Mesh thoáng mát như một lớp không khí thứ hai, “The Signals” không hề gò bó người mặc trong bất kỳ khuôn mẫu cứng nhắc nào. Thay vào đó, mỗi chất liệu tạo nên một lớp ngôn ngữ riêng: lớp giữ trọn đường nét thiết kế, lớp tạo độ rủ mềm mại, lớp lại cho phép ánh sáng tinh tế chạm vào làn da.
Đặc biệt, đồng hành cùng bộ sưu tập “The Signals” là chiến dịch cùng tên, quy tụ 7 gương mặt nổi tiếng: Lan Khuê, Lương Thùy Linh, Liêu Hà Trinh, Celine Nhã Nguyễn, Trinh Phạm, Hoàng Oanh...
Khi đồng hành cùng những thiết kế trong “The Signals,” họ mang theo những trải nghiệm, cảm nhận và thế giới quan cá nhân để làm sống động tinh thần của bộ sưu tập, từ nhận thức nội tại đến cách hiện diện với thế giới bên ngoài. Những chia sẻ của họ trở thành phần tiếp nối tự nhiên của bộ sưu tập: không chỉ là lời kể bằng ngôn ngữ thiết kế, mà còn là tiếng nói của bản lĩnh, sự mềm mại và năng lượng trí tuệ tính nữ đang không ngừng dịch chuyển.
Lan Khuê tự nhận mình là người phụ nữ luôn sẵn sàng dịch chuyển, không chỉ trên sàn runway mà trong cả cuộc sống. Với cô, đôi khi tín hiệu đến từ bên trong, từ một khoảng dừng đủ lâu để lắng nghe chính mình. Đó là lời nhắc cần rũ bỏ những khuôn mẫu, bước ra khỏi vùng an toàn và quan sát lại chính mình từ một góc độ khác. “Tôi tin, tín hiệu không cần ồn ào. Nó có thể là những điều nhỏ thôi, nhưng rất thật,” Hoa khôi Áo dài, người mẫu Lan Khuê chia sẻ.

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh lại mang đến góc nhìn khác về cách tín hiệu vận hành trong cuộc sống. Cô cho rằng mỗi người đều mang trong mình một tần số riêng: “Những gì ta thu hút như: con người, cơ hội, thách thức đều đến từ tầng năng lượng đó. Khi tôi nâng cao được tần số của mình, tôi có thể kết nối với những điều tốt đẹp hơn, gặp được những người mình thực sự muốn đồng hành, và trở thành phiên bản khiến bản thân tự hào.”
Chiến dịch The Signals còn có sự xuất hiện của Celine Nhã Nguyễn - doanh nhân, luật sư, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên leo lên đỉnh Everest. “Tín hiệu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi, nó đến từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để khiến mình dừng lại và lắng nghe,” Celine chia sẻ.
Với cô, sự bứt phá bắt đầu từ chính sự can đảm để quay vào bên trong, để kết nối với mình một cách trọn vẹn. “Chỉ khi mình đủ tĩnh, mình mới thực sự nghe thấy,” cô nói. Và chính trong những khoảng lặng ấy, Celine tìm thấy định hướng, không ồn ào, không vội vã, mà đầy mạnh mẽ từ bên trong./.


Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/the-signals-bo-suu-tap-thoi-trang-mang-den-nhung-tin-hieu-thi-giac-doc-dao-post1034899.vnp
Bình luận (0)