
Trưa 24/5, tại điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu (quận 5, TPHCM), không khí nhẹ nhõm lan tỏa sau khi các thí sinh hoàn thành hai môn thi đầu tiên: Ngữ văn và Tiếng Anh không chuyên.

Bước ra phòng thi sớm nhất, em Văn Tuấn Dũng, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Bé (quận Bình Thạnh, TPHCM), đã nở nụ cười tươi, gương mặt ánh lên sự nhẹ nhõm.
"Đối với em, đề thi năm nay dễ hơn tưởng tượng. Chỉ có môn Tiếng Anh là hơi khó, nhưng em làm được hết, không bỏ câu nào. Cảm giác rất vui và nhẹ nhõm", Dũng chia sẻ.

Nhiều thí sinh khác cũng cho biết các câu hỏi tập trung vào kiến thức trọng tâm, không có dạng câu lạ hay đánh đố quá mức. Em Khánh Vy (THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Biên Hòa), nhận xét: "Đề Ngữ văn hơi dài nhưng không khó, chỉ cần bình tĩnh là làm được. Em nghĩ mình đạt khoảng 80%".

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bước ra với nét mặt rạng rỡ. Chị Nguyễn Thị Định cười tươi: "Thấy con cười là mình mừng rồi. Mấy hôm nay cả nhà ai cũng hồi hộp. Không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần con đã cố hết sức mình là được".

Em Hoàng Hà Bằng Trang xúc động ôm chầm lấy mẹ khi biết mẹ đã chờ mình suốt từ sáng sớm. Khoảnh khắc gặp lại sau giờ thi khiến cả hai mẹ con không giấu được sự nghẹn ngào. Trang chia sẻ: "Bước ra thấy mẹ đứng đợi sẵn, mọi lo lắng trong lòng em như tan biến".

Trước đó, khoảng 11h, nhiều phụ huynh đã có mặt trước cổng trường, đứng ngóng con. Trên gương mặt họ vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, hồi hộp chờ đợi.

Giao thông tại khu vực cổng trường bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian thí sinh chuẩn bị ra về. Nhiều phụ huynh đậu xe chờ con sát lề đường, cộng thêm dòng phương tiện di chuyển qua lại khiến đoạn đường ùn ứ cục bộ.

Bà Hoàng Lê đến từ sớm, chọn đứng ở vị trí cao để con dễ dàng nhìn thấy.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của con sau giờ thi, nhiều phụ huynh không giấu nổi xúc động, niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt.

Bà Hoàng Ngọc, cán bộ coi thi, chia sẻ: "Tình hình chung, các em năm nay làm bài khá ổn. Môn Tiếng Anh có một vài em bỏ phần viết. Đáng chú ý, ở môn Ngữ văn, đa số chỉ viết trong một tờ, trong khi năm ngoái hầu hết đều viết từ hai tờ trở lên. Không khí trong phòng thi diễn ra nghiêm túc, trật tự".

Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục thi môn Toán không chuyên, môn cuối cùng trong loạt 3 môn bắt buộc. Ngày mai (25/5), các em sẽ bước vào phần thi các môn chuyên để cạnh tranh suất vào một trong những trường có tỷ lệ chọi cao nhất TPHCM.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/thi-sinh-tphcm-rang-ro-sau-buoi-thi-nhieu-em-nhan-dinh-de-de-tho-20250524134302470.htm
Bình luận (0)