Hồ Hoàn Kiếm từ lâu là điểm dừng chân quen thuộc của du khách và giới trẻ Hà Nội. Chớm thu, sắc vàng dần nhuộm lên mặt hồ và hàng cây ven bờ, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để chụp ảnh, check-in, lưu giữ khoảnh khắc đặc trưng của mùa thu Hà Nội.
Trang Liên (23 tuổi – Hà Nội) chia sẻ: “Dịp cuối tuần, tôi tranh thủ lên Hồ Gươm để chụp ảnh, vì đây là lúc Hà Nội bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Trời thu trong xanh, nắng vàng nhẹ trải khắp mặt hồ, hàng cây bắt đầu thay lá khiến khung cảnh vừa bình yên, vừa lãng mạn. Với tôi, lưu giữ những khoảnh khắc này không chỉ để có những bức hình đẹp, mà còn để ghi nhớ nét đặc trưng rất riêng của mùa thu Hà Nội”.
Không chỉ quanh hồ Hoàn Kiếm – nơi mặt nước phẳng lặng soi bóng những hàng lộc vừng rực đỏ, trên khắp các con phố, sắc thu cũng đang lan tỏa, đem lại cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
Trên phố Hàng Trống, nắng vàng trải xuống những mái ngói cổ kính, làm nổi bật vẻ yên bình của khu phố cũ. Những gánh hàng rong len lỏi qua từng ngõ nhỏ, tiếng rao khẽ ngân trong tiết trời dịu mát, gợi lại những ký ức rất riêng về Hà Nội xưa. Người đi bộ thong thả dưới hàng cây, dường như cũng muốn chậm lại để tận hưởng trọn vẹn tiết trời dễ chịu của mùa thu.
Dọc những quán cà phê nhỏ ven đường, hương cà phê rang mới quyện cùng mùi hoa sữa đầu mùa, tạo nên một bầu không khí rất Hà Nội. Nhiều du khách nước ngoài chọn dừng chân, nhâm nhi một tách cappuccino hay trà chanh vỉa hè, ngắm nhìn dòng người qua lại để cảm nhận một Hà Nội cổ kính nhưng không kém phần tươi mới.
Phố Hàng Mã bắt đầu khoác lên mình một diện mạo đầy sức sống. Con phố vốn rực rỡ quanh năm, nay thêm phần lộng lẫy khi Trung thu cận kề. Dãy cửa hàng đồng loạt bày biện đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, trống con, đầu sư tử… tạo thành một dải màu sắc sống động. Tiếng cười trẻ nhỏ, sự háo hức của khách dạo chơi hòa cùng ánh nắng vàng khiến Hàng Mã trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong bức tranh thu Hà Nội.
Chính trong sự giao thoa giữa hiện tại và ký ức, giữa bình yên và náo nhiệt, mùa thu Thủ đô trở thành “thương hiệu” đặc trưng, níu giữ bước chân du khách và làm đầy thêm tình yêu của người Hà Nội đối với mảnh đất mình đang sống.
Bởi vậy, mỗi mùa thu đi qua không chỉ để lại hình ảnh đẹp trong mắt người lữ khách, mà còn khắc sâu trong lòng người dân Thủ đô một niềm tự hào, một cảm xúc vẹn nguyên khó gọi thành tên – thứ cảm xúc khiến ai từng trải qua đều muốn một lần trở lại, để thêm một lần nữa được sống trọn trong vẻ đẹp dịu dàng mà sâu lắng của Hà Nội vào thu.
Nguồn: Báo Hànộimới
Nguồn: http://sodulich.hanoi.gov.vn/thu-ha-noi-qua-tung-goc-pho.html
Bình luận (0)